Thủ tướng Anh chúc mừng ngày Sơ chuyển pháp luân của Phật giáo đồ toàn thế giới.

Thủ tướng Anh chúc mừng ngày Sơ chuyển pháp luân của Phật giáo đồ toàn thế giới.

(GNO): Ngày 7/7/2009, thủ tướng Anh Gordon Brown đã gửi lời chúc tốt đẹp của ông đến  Phật giáo Anh quốc và Phật giáo đồ toàn thế giới, hy vọng mọi người sẽ có ngày Sơ chuyển pháp luân (Dharma Day) hân hoan và an lành.

Ngày sơ chuyển pháp luân, thông thường là ngày kỷ niệm đức Phật tổ sau khi ngộ đạo lần đầu tiên thuyết pháp, giáo huấn chúng sanh, được tổ chức vào cuối tháng 7, ngày mà mọi người thường gọi là Waso.

Thủ tướng Anh quốc, trong lời phát biểu nói: “Ý nghĩa của ngày Sơ chuyển pháp luân, toàn xã hội chúng ta đều cần phải hiểu rõ”. Ông bày tỏ đức Phật đã cho nhân loại trí tuệ để thấy được bản chất khổ đau và hạnh phúc của cuộc đời; xã hội chúng ta đều có thể học tập ý nghĩa ngày Sơ chuyển pháp luân đó là ngày cảm ơn đối với trí tuệ, cảm ơn sự chia xẻ rộng rãi của lòng từ bi bao dung, kiên nhẫn.

Trong lúc chúng ta tư duy về ngày đức Thế tôn đầu tiên truyền giáo, chúng ta cần phải cảm ơn giá trị quan sự dạy bảo của đức Phật đối với toàn thể Phật giáo đồ chúng ta, từ đó làm nên những cống hiến trong đời sống nước Anh. Không kể là tiến hành tu Thiền tại nhà hay là cùng người nhà đi chùa lễ Phật, tôi đều hy vọng các bạn có được ngày Sơ chuyển pháp luân vui tươi và an lành. Cũng xin đem lời chúc mừng tốt đẹp nhất của tôi đến cho người nhà và bạn bè của các bạn”, thủ tướng Anh Gordon Brown nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày