Tịnh hóa tôn tượng hư bể

GN - HỎI: Tượng Phật, Bồ-tát của Phật tử bị hư bể thường đem gửi vào chùa. Vậy nhà chùa phải xử lý thế nào cho đúng pháp?

(BẢO HUY, huythebaotc@gmail.com)

TH (2).jpg

Tiếp nhận tranh, tượng hư tổn tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình) - Ảnh: Yên Hà

ĐÁP: Bạn Bảo Huy thân mến!

Tượng Phật, Bồ-tát thờ phụng tại tư gia Phật tử vì nhiều lý do khác nhau có thể dẫn đến bể nát, hư hoại. Có trường hợp tượng thờ quá cũ, Phật tử muốn thay tượng mới tốt đẹp phù hợp với nhà mới hơn. Có trường hợp Phật tử dời nhà mà không thể đem tượng theo v.v… Tất cả các trường hợp trên, Phật tử đều được hướng dẫn đem tượng gửi vào chùa. Do đó, nhà chùa thường xuyên phải tiếp nhận những pho tượng này giúp cho Phật tử.

Vì các pho tượng hư cũ, những mảnh vỡ của tượng bể nát cần được tôn trọng, không thể xử lý như các vật dụng thông thường nên nhà chùa phải tịnh hóa các tôn tượng ấy. Tịnh hóa có nhiều hình thức như: 1-Thiết lập một nơi riêng thanh tịnh để lưu giữ. 2-Những pho tượng nào còn đầy đủ tướng hảo thì để cho người có nhân duyên tùy thỉnh. 3-Khi nhà chùa tôn tạo những pho tượng mới lộ thiên to lớn, các tượng hư cũ được mang đặt vào bên trong lòng tượng mới.

Ngoài ra, sau khi nhận tượng, các chùa có thể tùy duyên chuyển đến cơ sở chuyên tiếp nhận và xử lý các pho tượng hư cũ đúng như pháp. Chùa hay cá nhân Phật tử có nhu cầu, liên hệ văn phòng Trung tâm Tịnh hóa: 40 Cù Lao, P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - điện thoại (028) 3517 2828; 0913.808.338 sẽ được hướng dẫn, giúp đỡ và tiếp nhận.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày