Tịnh xá Ngọc Lai kết hợp với đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo tặng quà tại xã Ia Khai

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh xá Ngọc Lai (Gia Lai) đã kết hợp với đoàn từ thiện Phật giáo Hòa Hảo (An Giang) trao tặng những phần quà yêu thương đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai vào sáng ngày 28-5.

Tham dự buổi trao quà có Đại đức Thích Giác Minh Châu, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng Pháp GHPGVN huyện Ia Grai; Đại đức Thích Giác Minh Ngợi, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN huyện Ia Grai; Đại diện phái đoàn Phật giáo Hòa Hảo có chị Như Ý làm Trưởng đoàn.

Về phía chính quyền có ông Puih Dinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Ia Khai; ông Rơ Châm Pích, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Khai cùng lãnh đạo chính quyền địa phương.

Trao quà đến người dân tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Trao quà đến người dân tại xã Ia Khai, huyện Ia Grai

Tại đây, đoàn đã trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì, dầu ăn và bì thư tiền mặt đến người dân có hoàn cảnh khó khăn; 300 phần quà gồm bánh, kẹo, sữa cho các em nhỏ với tổng trị giá gần 90 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 25-5, thừa sự ủy quyền của Đại đức Thích Giác Liêm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Ia Grai, trụ trì tịnh xá Ngọc Lai, Đại đức Thích Giác Minh Châu đã kết hợp với nhóm Phật tử ở TP.Vũng Tàu tặng quà đến đồng bào người dân tộc vùng biên giới.

Đoàn từ thiện đến với người đồng bào và các em học sinh tại xã Ia Chia và Ia O

Đoàn từ thiện đến với người đồng bào và các em học sinh tại xã Ia Chia và Ia O

Tại đây, đoàn đã trao tặng 300 phần quà gồm các nhu yếu phẩm đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ia Chia; 500 phần quà đến các em học sinh ở 2 điểm trường xã Ia Chia và Ia O với tổng trị giá là 250 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày