TP.HCM: Chùa Phổ Quang tác pháp an cư

GNO - Chiều 7-6, tại chùa Phổ Quang (P.2, Q.Tân Bình), Ban Quản trị đã tác pháp an cư cho các hành giả đang tu học tại đây.

H  (3).JPG


Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm chứng minh và sách tấn có HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP, Trưởng ban Quản trị chùa Phổ Quang; cùng 30 hành giả.

Sau khi niệm hương và tác tiền phương tiện, đại chúng đã lắng nghe lời giáo giới từ chư tôn đức Ban Chức sự.

HT.Thích Như Tín đã nhắc nhở các hành giả cần tuân thủ giới luật Phật chế, để trang nghiêm tự thân góp phần trang nghiêm Giáo hội. Hòa thượng cũng chia sẻ về sự vô thường của đời sống. Thông qua đó,  mong mỗi người phải nỗ lực tinh cần để tìm được hướng đi lợi lạc cho tự thân.

Được biết, trường hạ chùa Phổ Quang do Đức Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP làm thiền chủ; cùng chư tôn đức trong Ban Quản trị được cung thỉnh vào Ban Chức sự hạ trường. Đây là 1 trong 3 cơ sở trực thuộc sự quản lý của BTS GHPGVN TP theo nhiệm kỳ.

H  (6).JPG
Chư tôn đức và hành giả cùng hướng về Tam bảo sám hối trước khi bước vào mùa an cư kiết hạ

H  (9).JPG
Chư Tăng 3 vị tác pháp an cư

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày