TP.HCM: Chùa Phước Hòa tưởng niệm NT.Tịnh Bích

GNO - Sáng 17-3, tại chùa Phước Hòa (Q.3), môn đồ pháp quyến và chư tôn đức Phật giáo quận đã trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm NT.Thích nữ Tịnh Bích, nguyên Phó ban Chủ nhiệm lớp Sơ cấp Phật học Q.3.

danhph.jpg

Di ảnh cố NT.Thích nữ Tịnh Bích - Ảnh:H.Đoan

Được biết, NT.Thích nữ Tịnh Bích thế danh Vũ Thị Phương Tân, pháp danh Tế Mỹ, sinh ngày 10 -12-1931 tại Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Năm 16 tuổi, Ni trưởng xuất gia tại chùa Quy Hồn (xã Văn Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và thọ giới Sa-di-ni tại chùa Xã Trung (Nam Định). Năm 18 tuổi, Ni trưởng thọ giới Thức-xoa-ma-na tại chùa Bồ Đề, (Gia Lâm, Hà Nội); thọ Cụ túc giới tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) năm 20 tuổi.

Ngay từ buổi sơ tâm xuất gia, Ni trưởng là người chuyên cần, hiếu học nên được Nghiệp sư cho theo học với Tổ Đồng Đắc và Tổ Cồn. Ni trưởng được cử vào Huế tu học tại chùa Diệu Đức (1951), tại chùa Hải Đức (Nha Trang) năm 1957 và chùa Phước Hải (Sài Gòn) năm 1960.

Năm 1965, Ni trưởng sang Đức du học về “Công tác từ thiện xã hội và nuôi dạy trẻ”. Năm 1969, NT.Đàm Hướng sáng lập Cô nhi viện Lâm Tỳ Ni (Q.Phú Nhuận) và giao NT.Tịnh Bích làm hiệu trưởng.

danhph3.jpg

Chư tôn đức Tăng Ni tại buổi lễ tưởng niệm - Ảnh: H.Đoan

Từ năm 1978, Ni trưởng là viện chủ chùa Phước Hòa, từng được cung thỉnh Tôn chứng sư cho các đàn Tỳ-kheo-ni trong các Đại giới đàn Thiện Hoa, Thiện Hào, Quảng Đức do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Bên cạnh đó, Ni trưởng còn dành không gian tại chùa Phước Hòa cho giảng đường và văn phòng để mở lớp Sơ cấp Phật học, phục vụ công tác đào tạo Tăng tài của Phật giáo quận.

Năm 2000, Ni trưởng chủ trương mở lớp chuyên dịch Tam Tạng kinh điển tại chùa.
Ngoài ra, Ni trưởng còn tham gia nhiều công tác từ thiện xã hội tại địa phương; cứu trợ đồng bào những nơi gặp thiên tai, lũ lụt; xây dựng lớp học tình thương cho trẻ em nghèo.


Ni trưởng thuận thế vô thường thị tịch vào ngày 25-2-Canh Dần (năm 2010) tại chùa Phước Hòa, trụ thế 80 năm, 60 hạ lạp.

Trân Châu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày