TP.HCM: Húy nhật Thánh tử đạo Thích Thiện Mỹ vị pháp thiêu thân

(GNO-TP.HCM): Sáng nay 18-10, chùa Thiện Mỹ (Q.5) đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 47 Thánh tử đạo Thích Thiện Mỹ. ĐĐ.Thích Thiện Mỹ là một trong những tu sĩ vị pháp thiêu thân để chống lại chế độ Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo năm Quý Mão 1963.

Đến tham dự buổi lễ có sự chứng minh của chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN và Thường trực Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP.HCM: HT.Thích Viên Giác, HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Như Tín cùng chư Tăng Ni và Phật tử trong quận. Lãnh đạo thành phố và quận 5 đã đến dự và thắp hương tưởng niệm.

WTM.jpg

Được biết, ĐĐ.Thích Thiện Mỹ, thế danh là Hoàng Miều, sinh năm 1940 tại Bình Định trong một gia đình nhiều đời kính tin Tam bảo. Năm 1963, lúc này tại Sài Gòn, phong trào đấu tranh chống đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm lên đến cao trào. Những ngọn lửa thiêu thân thắp sáng nẻo vô minh để bảo vệ Phật giáo trước cường quyền của những vị Thánh tử đạo như Bồ tát Thích Quảng Đức, TT. Thích Tiêu Diêu, ĐĐ. Thích Nguyên Hương, ĐĐ. Thích Thanh Tuệ, ĐĐ. Thích Quảng Hương v.v... đã đánh thức lương tâm nhân loại.

Noi gương các Thánh tử đạo đi trước, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng 11-9-Quý Mão (27-10-1963), Đại đức đã ngồi kiết già trước nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn), tự tẩm xăng và châm lửa đốt thân mình cúng dường Tam bảo, cầu nguyện Phật giáo Việt Nam thoát khỏi pháp nạn. Ngọn lửa tự thiêu của ĐĐ. Thích Thiện Mỹ gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh chế độ bạo quyền Ngô Đình Diệm kỳ thị tôn giáo. Đại đức ra đi vào lúc tuổi đời vừa tròn 23 với 3 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.

Thông tin hàng ngày