TP.HCM: Lễ húy nhật lần thứ 20 ngày Hòa thượng khai sơn chùa Phú Hòa viên tịch

Di ảnh Hòa thượng Thích Mỹ Quang
Di ảnh Hòa thượng Thích Mỹ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-4 (23-2-Giáp Thìn), chư Tăng môn phái Chúc Thánh và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức Lễ húy nhật cố Hòa thượng Thích Mỹ Quang, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.Tân Bình, viện chủ chùa Phú Hòa (Q.Tân Bình, TP.HCM).
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm
Chư tôn giáo phẩm thắp hương tưởng niệm

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh; chư tôn Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh: Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Thiện Xuân, Hòa thượng Thích Lãng Huỳnh; Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; chư tôn đức Thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh; chư Tăng Ni trong và ngoài thành phố cùng đông đảo Phật tử đồng về tham dự.

Tại Giác linh đài, chư tôn giáo phẩm đã thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta-bà, tùy duyên hóa độ.

Hòa thượng Thích Tâm Thanh, sám chủ lễ cung tiến Giác linh

Hòa thượng Thích Tâm Thanh, sám chủ lễ cung tiến Giác linh

Cố Hòa thượng húy Thị Ngộ, tự Hạnh Viên, hiệu Mỹ Quang, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42.

Năm 1972, Hòa thượng vào Nam để hoằng đạo và kiến tạo nên chùa Phú Hòa trên mảnh đất do một Phật tử hiến cúng. Tại đây, Hòa thượng đã tiếp Tăng độ chúng và hướng dẫn Phật tử tu tập cho đến ngày viên tịch.

Sinh thời, Hòa thượng từng đảm nhận các chức vụ của Giáo hội như: Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư và Ban Nghi lễ Phật giáo TP.HCM; Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN Q.Tân Bình.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín ban đạo từ

Thuận thế vô thường, Hòa thượng viên tịch vào ngày 23-2-Giáp Thân (2004); trụ thế 65 năm, 40 hạ lạp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày