TP.HCM: Lễ húy nhật lần thứ 39 cố HT.Thích Trí Hải

GNO - Sáng nay, 19-7, tại chùa An Lạc (Q.1, TP.HCM), môn đồ tổ đình Tế Xuyên tại miền Nam thành kính làm lễ húy nhật lần thứ 39 ngày cố HT.Thích Trí Hải viên tịch.

To Tri Hai.jpg

Chân dung HT.Thích Trí Hải

Nghi thức tưởng niệm tổ chức trang nghiêm theo truyền thống nghi lễ thiền môn đất Bắc. Chư tôn đức Tăng Ni thuộc sơn môn Tế Xuyên và các sơn môn khác tại TP.HCM đã vân tập tại chánh điện tụng kinh và cầu nguyện giác linh cố Hòa thượng. Sau thời kinh của đại chúng, chư sơn đã làm lễ tiến giác linh cố Hòa thượng tại tổ đường chùa An Lạc.

Cố HT.Thích Trí Hải là một danh Tăng trong phong trào chấn hưng Phật giáo nửa đầu thế kỷ XX của miền Bắc. Ngài sinh năm 1906 tại Hải Hậu, Nam Định. Năm 17 tuổi, ngài xuất với HT.Thích Thông Dũng, chùa Mai Xá (Hà Nam). Năm 20 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Tỳ-kheo và theo học hạ suốt 5 năm.

anlac (1 of 3).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni tụng kinh cầu nguyện

Là một người với tư chất thông minh, ngài đã dùng mọi phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Năm 19 tuổi (1925) Hòa thượng đã cùng với một số vị Tăng trẻ thành lập Đoàn Thanh niên Tăng lấy tên là Lục hòa Tịnh lữ. Năm 1932 Hòa thượng cùng với chư Tăng và cư sĩ Phật tử thành lập Ban Phật học Tùng thư để nghiên cứu, phiên dịch và ấn hành kinh sách với mục đích truyền bá giáo lý.

Năm 1934 nhận thấy phong trào chấn hưng Phật giáo toàn miền Bắc cần phát triển sâu rộng, Hòa thượng đã cùng với chư Tăng và Phật tử có đạo tâm, uy tín tiếp nhận chùa Quán Sứ làm trụ sở trung ương và thành lập Hội Phật giáo Bắc Kỳ. Nhận thấy chùa Quán Sứ không đủ điều kiện của một trung tâm hoằng pháp, giáo dục và xứng tầm một trụ sở trung ương của phong trào chấn hưng Phật giáo, năm 1936 Hòa thượng quyết định đại trùng tu xây dựng mới và tự tay phác họa bản vẽ sơ thảo với quy mô kiến trúc kiểu mới. Hòa thượng đã vận động xây dựng chùa Quán Sứ trong diện mạo mới còn tồn tại đến ngày nay. Cũng trong năm này Hòa thượng thành lập Tăng học đường tại chùa Bồ Đề (Long Biên) và tạo mãi 50 mẫu đất ruộng tại Thái Bình để tạo nguồn kinh tế tự túc cho Phật học đường.

Trong suốt những năm sau, Hòa thượng cùng với các ngài Tuệ Tạng, Tố Liên, Cư sĩ Thiều Chửu… mở các trường học, lớp giáo lý để đẩy mạnh phong trào chấn hưng Phật giáo. Năm 1951, Phật giáo 3 miền họp tại chùa Từ Đàm (Huế) thành lập Tổng hội Phật giáo Việt Nam. HT.Thích Tịnh Khiết được cung thỉnh làm Hội chủ. HT.Thích Trí Hải được đại hội suy cử làm Phó Hội chủ.

Năm 1952, Giáo hội Tăng già Việt Nam được thành lập tại chùa Quán Sứ; đại hội đã suy tôn HT.Thích Tuệ Tạng làm Thượng thủ và suy cử HT.Thích Trí Hải làm Trị sự trưởng.

Năm 1954, Hòa thượng về Hải Phòng vận động xây dựng chùa Phật giáo Hải Phòng và chỉ trong vòng 3 tháng ngôi chùa được hoàn thành. Đây cũng là nơi ngài lưu trú và hoằng đạo đến cuối đời.

anlac (2 of 3).JPG

Nghi thức Tiến giác linh

Ngoài thời gian dấn thân cho phong trào chấn hưng Phật giáo, với các Phật sự tạo dựng và kiến thiết cơ sở cho Phật giáo, Hòa thượng còn dành nhiều thời gian cho công tác phiên dịch, trước tác, sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao. Trong hoạt động truyền bá chánh pháp trên lĩnh vực báo chí, năm 1935, Hòa thượng cùng với Hội Phật giáo Bắc Kỳ thành lập tờ Đuốc Tuệ, tiền thân của các tờ Diệu Âm và Phương Tiện sau này, cùng với việc thành lập nhà in. Ngài cũng chủ trương thành lập tờ nhật báo Tinh Tiến. Hòa thượng đã viết hơn 200 bài báo cho các tờ báo Đuốc Tuệ, Tinh Tiến, Phương Tiện…

anlac (3 of 3).JPG

HT.Thích Thanh Tùng đọc lời tưởng niệm Tổ sư và tác bạch cúng dường trai Tăng

Năm 1979, sau khi vào miền Nam thăm đệ tử tại chùa An Lạc và học trò tại các ngôi tự viện, ngài trở về Bắc và ở tại chùa Phật giáo Hải Phòng. Thuận theo vô thường, Hòa thượng đã viên tịch vào ngày 7-6-Kỷ Mùi, thọ 74 tuổi, 54 hạ lạp.

Cố HT.Thích Trí Hải được hậu thế đánh giá là một trong những vị Cao tăng ở giai đoạn chấn hưng Phật giáo Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX, với những đóng góp to lớn bậc nhất trong nền lịch sử Phật giáo nước nhà. Ngài được hàng hậu học xem là một bậc long tượng chốn thiền môn với đầy đủ đức tính “đạo, học, hạnh, nghi”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

[Podcast] Đại đức Thích Khải Tuấn: Báo Giác Ngộ đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm từ thuở nhỏ

GNO - Trong chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, Đại đức Thích Khải Tuấn đã chia sẻ về nhân duyên được tiếp cận với báo từ rất nhỏ và chính hình ảnh Đức Phật, Bồ-tát, chư Tăng Ni trên báo đã góp phần nuôi dưỡng hạt giống Bồ-đề trong tâm.
Cắt băng khai mạc triển lãm

Hà Nội: Khai mạc triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc

GNO - Chiều 18-12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội tổ chức triển lãm Phật giáo đồng hành xây dựng Thủ đô nhân tổng kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Văn minh, tiết kiệm trong hoạt động tại các cơ sở tự viện Phật giáo Thủ đô Hà Nội”.
[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".

Thông tin hàng ngày