TP.HCM thả giống các loài thủy sinh tái tạo, bảo vệ môi trường trên địa bàn

Thả giống tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái trên sông Sài Gòn
Thả giống tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái trên sông Sài Gòn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Hơn 44.000 con cá lăng giống cùng một số loài thủy sản nước ngọt vừa được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM thả xuống lưu vực sông Sài Gòn vào sáng nay, 1-4, nhằm tái tạo, bảo vệ hệ sinh thái trong lòng sông Sài Gòn.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM phát biểu
Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM phát biểu

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch thả giống tái tạo và bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, UBMTTQVN TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và các sở ngành có liên quan nhằm chào mừng Kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 - 1-4-2023).

Theo đó, hơn 1 tấn cá loại lớn, 125.000 con tôm càng xanh, 269.000 con cá giống các loại do các tổ chức, cá nhân, Tăng Ni, Phật tử, giáo dân, tín hữu đóng góp đã được Ban Tổ chức thả xuống lưu vực sông Sài Gòn và các khu vực H.Nhà Bè, H.Cần Giờ, TP.HCM.

Thả cá xuống lưu vực sông Sài Gòn
Thả cá xuống lưu vực sông Sài Gòn

Thông qua hoạt động này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phát động phong trào toàn dân tham gia công tác bảo vệ, bảo tồn, phục hồi, tái tạo, bảo vệ môi trường sinh thái; tuyên truyền người dân không khai thác thủy sản bằng xung điện, chất nổ, chất độc, ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, các nghề bị cấm khai thác; tuyên truyền đến Tăng Ni, Phật tử, giáo dân, tổ chức, cá nhân các loài thủy sản bản địa khuyến khích thả phóng sinh và về tác hại của các loài ngoại lai xâm hại khi thả vào môi trường tự nhiên; hướng dẫn phóng sinh đúng kỹ thuật, thả giống thủy sinh vào thủy vực thích hợp…

Được biết, Tổng cục Thủy sản VN đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp VN về các vấn đề liên quan và thực hiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác với GHPGVN trong lĩnh vực phóng sinh, tái tạo, bảo vệ môi trường.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Chánh Văn phòng, Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký tham dự buổi lễ thả cá
Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Chánh Văn phòng, Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký tham dự buổi lễ thả cá

Hưởng ứng tinh thần này, GHPGVN TP.HCM cùng các tổ chức, cá nhân đã tham gia đóng góp 1 tấn cá loại lớn, 125.000 con tôm càng xanh và 195.000 con cá giống các loại trong đợt phóng sinh kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (1-4-1959 - 1-4-2023).

Chung tay tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP.HCM

Chung tay tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn TP.HCM

“GHPGVN TP.HCM sẽ đồng hành cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM thực hiện nhiều lượt phóng sinh, bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn TP, góp phần tăng trưởng lòng từ bi cho nhân loại, bảo vệ môi trường thiên nhiên hiện tại và tương lai trên địa bàn, khu vực và toàn cầu”, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày