TP.HCM: Trường hạ Phổ Quang, Kim Sơn khai giảng

GNO - Sáng 30-5 (16-4-Mậu Tuất), tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), chư Tăng đã cung đón HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TPHCM; HT.Thích Thiện Đức, Phó BTS GHPGVN TPHCM quang lâm chứng minh buổi tác pháp tại hạ trường chùa Phổ Quang do BTS GHPGVN TP.HCM quản lý.
DSCF5131.JPG
Chư tôn đức chứng minh niệm hương, bạch Phật

Sau khi đảnh lễ Tam bảo, chư hành giả đã cung đối trước HT.Thích Như Tín và HT.Thích Thiện Tánh đối thú an cư.

DSCF5152.JPG
Nghi thức đối thú an cư

DSCF5134.JPG
Chư hành giả tại trường hạ chùa Phổ Quang

Được biết, chùa Phổ Quang là một trong hai điểm an cư (tại chỗ) tại Q.Tân Bình; hạ trường đã cung thỉnh Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng làm Thiền chủ; HT.Thích Như Tín, Phó Thiền chủ và HT.Thích Thiện Tánh - Hóa chủ hạ trường với tổng số hành giả tại trường hạ gồm 47 vị (45 vị Tỳ-kheo, 2 vị Sa-di).

Thiện Nghĩa

* 2 giờ chiều cùng ngày, hạ trường tập trung của chư Ni quận Phú Nhuận làm lễ tác pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2562.


Theo đó, mùa hạ năm nay, hạ trường tập trung chư Ni quận Phú Nhuận được tổ chức tại chùa Kim Sơn. Hành giả an cư cấm túc tại hạ trường có 50 vị; chư Ni các tự viện trong quận đến tùng hạ gồm 30 vị. 


Như vậy tổng số hành giả có 80 vị: Tỳ-kheo-ni 70 vị, Thức-xoa 7 vị, Sa-di-ni 3 vị.

Lễ tác pháp an cư y pháp y luật, trang nghiêm thanh tịnh; chư hành giả nương theo NT.Thích nữ Như Nguyện thọ an cư.

IMG_2523.JPG
Quang cảnh lễ tác pháp An cư của chư Ni hạ trường Kim Sơn

IMG_2499.JPG
Nghi thức đối thú an cư

Tâm Hạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày