Trải nghiệm từ một chuyến đi

Giác Ngộ - Tháng Giêng còn trong xanh trên những con đường dẫn đến các tự viện có vẻ đông đúc hơn thường ngày nhưng vẫn là những nơi tĩnh lặng giúp mọi người gột bỏ sự lo toan và bận bịu.

Chính vì thế, nhiều Phật tử đã cùng nhau đóng góp tịnh tài, tịnh vật cùng với quý Ni trưởng TN.Tịnh Nguyện và quý Ni sư trong Phân ban Ni giới T.Ư về cúng dường cho những ngôi chùa xa như một cách thể hiện tấm lòng đến những người thầy mình quý mến.

wcd.JPG

Phân ban Ni giới T.Ư cúng dường cho đại diện các tịnh thất - Ảnh: H.D

Đây cũng là truyền thống của quý Ni trưởng, Ni sư trong nhóm cựu học Ni hàng năm, đặc biệt cũng là thời điểm rằm tháng Giêng, từ ngày Phân ban Ni giới T.Ư được thành lập thì truyền thống này càng được chú trọng. Năm nay, đoàn đến cúng dường các chùa: Thiền viện Hương Hải, chùa Hải Thanh, Ni viện Thiện Hòa, Vạn Phật Đại Tòng Lâm, Dưỡng Chân Tuệ Uyển và 80 tịnh thất tại khu vực Thiền viện Thường Chiếu (Long Thành, Đồng Nai) và Đại Tòng Lâm (Bà Rịa-Vũng Tàu) với tịnh tài, tịnh vật trị giá 155 triệu đồng . Người đã đi nhiều năm có cảm giác như được trở về chùa quê, người mới đến thì lòng đầy háo hức để được trải nghiệm tâm linh với những nơi chốn thiền lâm.

Nhiều chị trong đoàn nói rằng, thay vì mỗi năm phải phập phồng lo lắng phải gánh hạn sao xấu, phải đội sớ cúng sao giải hạn mới yên lòng thì nay được theo quý Ni trưởng, Ni sư đi cúng dường là một trải nghiệm mới. Trải nghiệm này giúp chúng tôi vun đắp thêm niềm tin Phật và giải mã những điều thắc mắc trong lòng để thấy việc phước thiện này là việc làm đầy ý nghĩa. Viếng chùa, đàm đạo với quý sư bà, chúng tôi mới hiểu hơn về truyền thống thiền môn, nét đẹp cộng tu, lục hòa trong Chánh pháp.

Trong chuyến đi này, điều đọng lại trong lòng chúng tôi là sự tôn kính đối với quý thầy, sư cô đại diện cho 80 tịnh thất tập trung về Thiền viện Hương Hải và chùa Hải Thanh để nhận sự cúng dường của quý Ni trưởng, Ni sư và Phật tử. Nhiều tịnh thất còn thiếu sự trợ duyên nên quý thầy, sư cô phải tự xoay trở bằng cách tự tạo kinh tế như làm nhang, làm nông, nuôi cây kiểng… khá vất vả nhưng quý thầy cô vẫn phải tu học, giữ giới và hành trì các thời pháp, hàng tháng tập trung bố tát, giữ hạnh tu đúng Chánh pháp.

Khép lại một chuyến đi, chúng tôi đã bỏ lại phía sau những vụn vặt, bộn bề của cuộc sống, để hiểu hơn về đời sống tu tập của những tịnh thất và thấm nhuần hơn về những lời dạy của Đức Phật. Chân lý "tự thắp ngọn đuốc cho chính mình" cho chúng tôi một cách hành động khác, chúng tôi tự nhủ lòng, trong rất nhiều hành động hằng ngày hãy biết hướng đến làm điều có ích cho cộng đồng và phải biết làm điều phước thiện trong khả năng ta có.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

[Podcast] Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh nói gì về Báo Giác Ngộ trong nửa thế kỷ qua?

GNO - "Báo Giác Ngộ ngoài việc truyền thông những sinh hoạt của GHPGVN, cũng như Phật giáo quốc tế, chuyển tải giáo lý đến quần chúng, thì việc cải tiến trong tổ chức của tờ báo cũng ngày càng phát triển tốt đẹp, đặc biệt là phần chuyển đổi số.", Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ GHPGVN nhận định.
Thượng tọa Thích Tâm Hải và phái đoàn Báo Giác Ngộ đảnh lễ trước bảo tháp Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Nguyệt trong khuôn viên tổ đình Thiên Thai (xã Long Điền) - Ảnh: Tâm Quý/BGN

Báo Giác Ngộ tưởng niệm chư vị lãnh đạo tiền bối đã viên tịch nhân kỷ niệm 50 năm ngày ra số đầu tiên

GNO - Sáng nay, 13-12-2025, hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ cùng đại diện các phòng, ban thuộc báo đến thắp hương tưởng niệm chư vị tiền bối lãnh đạo Báo Giác Ngộ đã viên tịch.
[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

[Podcast] MC Trúc Giang: Được đồng hành cùng Báo Giác Ngộ là một phước duyên

GNO - Chia sẻ cùng chương trình Podcast hướng đến Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), MC Trúc Giang cho biết bản thân rất vui và vinh dự khi được đồng hành dẫn chương trình, đọc lời bình cho các tin, bài của báo hơn 6 năm qua. Với Trúc Giang, đây là một phước duyên mà cô rất trân trọng.

Thông tin hàng ngày