Trân quý những sạp báo nhỏ - cầu nối để Báo Giác Ngộ đến tận tay với độc giả sớm nhất

Trân quý những sạp báo nhỏ - cầu nối để Báo Giác Ngộ đến tận tay với độc giả sớm nhất
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trên một số tuyến đường tại TP.HCM, hiếm hoi lắm mới thấy những sạp báo, những người làm đại lý của Báo Giác Ngộ hiền hòa, tận tụy để trao tận tay tờ báo đến từng bạn đọc và làm cầu nối giữa tòa soạn với bạn đọc.

“Còn báo giấy là còn bán báo”

Nằm hiền hòa bên cạch chợ Hòa Hưng (539 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng), sạp báo của cô Trần Thị Thùy Trang (sinh năm 1966) đã 27 năm qua vẫn miệt mài ngày nắng cũng như ngày mưa bày bán những tờ báo nóng hổi đến tay bạn đọc.

Mỗi ngày công việc tại sạp báo bắt đầu từ 3g sáng từ tiếp nhận báo từ người giao, sau đó cô và chồng sẽ phân phối đến các độc giả tại nhà và sắp xếp báo lên sạp bán cho khách đến 17g mỗi ngày.

Cô Trần Thị Thùy Trang tại sạp báo tại địa chỉ 539 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng lúc rảnh rỗi thường lấy Báo Giác Ngộ ra đọc

Cô Trần Thị Thùy Trang tại sạp báo tại địa chỉ 539 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng lúc rảnh rỗi thường lấy Báo Giác Ngộ ra đọc

Cô Trang chia sẻ trước dịch Covid-19, các loại báo đều bán rất thịnh, vừa giao tại nhà vừa bán tại quầy nhưng từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra, số lượng đọc báo khách giảm, vì một số người lớn tuổi mất, một số công nhân mất việc trở về quê, còn các em trẻ thì giờ đọc báo mạng, nên bây giờ chỉ còn khoảng ⅓ khách.

Dù nghề bán báo phải thức khuya dậy sớm rất cực, số lượng người mua báo giấy ngày càng giảm nhưng cô Trang cho biết bản thân vẫn sẽ bán báo vì thích đọc báo, bán báo sẽ không tốn tiền mua báo đọc. Rồi có những khách hàng mua báo quen thân 27 năm nay, có hôm mưa gió giao trễ là họ gọi điện thoại nhắc mình. Và đó còn là những niềm vui được gieo từ những ngày nhỏ xíu đi mua báo cho ba tại sạp báo này, khi cô thuê lại từ bà cụ với cam kết có bán báo thì mới cho thuê, vẫn nguyên lời hứa 27 năm nay.

Chia sẻ về kỷ niệm bà cụ cho thuê sạp, cô Trang kể khi nhìn tướng của cô, bà cụ nói chắc chỉ bán được 2 tháng vì kiểu tiểu thư công chúa nhưng không ngờ đến nay đã 27 năm. Cô cho biết đó là nhờ cái tính của cô làm gì cũng đều kiên trì, không biết thì phải học hỏi, bán báo thì có hôm bán nhiều có hôm bán được ít.

“Dù khó khăn vì số lượng bán ngày càng ít, trong khi vật giá leo thang nhưng tôi cố gắng hết sức, đeo đuổi theo công việc này đến cùng, khi còn báo giấy thì tôi còn làm”, cô Trang chia sẻ tâm huyết với nghề.

Cô Trần Thị Thùy Trang tại sạp báo tại địa chỉ 539 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng

Cô Trần Thị Thùy Trang tại sạp báo tại địa chỉ 539 Cách Mạng Tháng Tám, P.Hòa Hưng

Trong sự ưu tư, cô bày tỏ nơi này khoảng 2 năm nữa sẽ làm tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) chạy qua thì quầy báo cũng sẽ mất. Sau đó, người ta xây nhà lại, bán báo thu nhập thấp như vầy làm sao dám thuê mặt bằng, nên thành ra có lẽ cô sẽ nghỉ bán ở sạp, nhưng cô vẫn lấy báo về nhà và giao cho những khách hàng quen thuộc.

Với Báo Giác Ngộ, cô Trang cho biết sau này mọi người hiểu Phật pháp nhiều nên báo bán được hơn so với trước đây. Khách đọc Báo Giác Ngộ thường là khách quen, những người đi chùa, mua cho cha mẹ.

“Có những lúc rảnh tôi cũng đọc Báo Giác Ngộ, vì rất yêu mến đạo Phật và rất thích đi chùa nhưng công việc bán báo bận rộn không có thời gian. Thành ra, tôi đọc những bài viết về Phật pháp trên báo cảm thấy hữu ích và ý nghĩa cho bản thân, có những hoạt động Phật sự, tu học ở các chùa rất dễ thương, đọc báo giống như gặp Phật, thấy như mình đang ở chùa, tâm hồn thoải mái nhẹ nhàng”, cô Trần Thị Thùy Trang chia sẻ.

Ba mẹ truyền nghề bán báo

Tiếp nối nghề bán báo từ ba mẹ, ông Quách Hữu Tâm (sinh năm 1970), pháp danh Năng Nguyện, từ lúc 7 tuổi đã ra phụ ba mẹ bán báo lấy từ các đại lý, tới năm 2006 gia đình mới mở đại lý Báo Giác Ngộ tại sạp báo nhỏ ở 54 Nơ Trang Long, P.Bình Thạnh, TP.HCM (bên cạnh cây xăng).

Mỗi ngày từ 2 giờ sáng, ông Tâm đi xe máy tới tất cả các tòa soạn lấy báo trực tiếp để tiết kiệm chi phí, lấy về thì ông và vợ phân ra, đi giao các sạp báo quanh P.Bình Thạnh và bán tại sạp báo từ 6 giờ cho tới 10 giờ trưa mỗi ngày.

Ông Tâm chia sẻ ngày xưa ba là nhân viên của cây xăng, mở sạp báo bên cạnh, bán tất cả các loại báo, lúc đó nhà có tới ba sạp báo. Hồi đó, bán báo tới 11 giờ đêm, khi đóng cửa rồi khách vẫn vào mua. Bây giờ do ảnh hưởng của báo mạng, số lượng người mua giảm dần, hiện tại chỉ còn khoảng 50% khách so với ngày xưa.

Ông Quách Hữu Tâm bên sạp báo nhỏ ở số 54 Nơ Trang Long, P.Bình Thạnh, TP.HCM

Ông Quách Hữu Tâm bên sạp báo nhỏ ở số 54 Nơ Trang Long, P.Bình Thạnh, TP.HCM

Riêng với Báo Giác Ngộ, ông Tâm cho biết khách hàng chủ yếu là khách quen, những người đọc Báo Giác Ngộ thì vẫn giữ thói quen tiếp tục đọc. Số bạn đọc đó đa số là người lớn tuổi, còn các bạn trẻ bây giờ đa phần xem trên trang Giác Ngộ online.

Nụ cười rạng ngời trên môi, ông Tâm cho biết công việc bán báo cũng có những vất vả, nhưng nắng mưa ông cũng chịu đựng hết rồi, thời buổi bây giờ có được công việc ổn định là tốt rồi.

Bản thân là Phật tử và cả nhà ông Tâm đều ăn chay trường. Trước đó, ba mẹ ông Tâm cũng là Phật tử, ăn chay trường và có người em ruột của ba xuất gia tu học tại chùa Quan Âm ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nên ông Tâm thường xuyên đọc Báo Giác Ngộ. Nhờ đó, cũng sửa mình theo hướng tích cực.

Ông Hữu Tâm luôn mong bạn đọc hữu duyên sẽ đọc Báo Giác Ngộ thường xuyên để hiểu hơn về pháp và từ đó ứng dụng trong cuộc sống của mỗi người. Ông Tâm cũng trăn trở mong Báo Giác Ngộ sẽ đi vào các trường học và phát hành rộng rãi hơn đến nhiều người, nhiều tầng lớp để mọi người sống biết nhân biết quả, sống hiền thiện hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày