Trao quà Tết đến bệnh nhân, người nghèo

GNO - Sáng 13-1, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang cùng nghệ sĩ Hồng Yến, Chí Sang đến huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) tặng 100 phần quà Tết cho các gia đình khó khăn.

IMG_4017.JPG
Trao quà đến bệnh nhân tim Bệnh viện Đại học Y dược

Mỗi phần qua gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, một số thực phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt.

Chùa Thường Quang còn tặng 1.000 phần quà cho người mù, người khuyết tật và người nghèo vui xuân đón Tết.

Trước đó, TT.Thích Chơn Tịnh cùng nghệ sĩ Chí Sang và các Phật tử chùa Thường Quang tiếp tục đến Bệnh viện Đại học Y dược trao tặng cho 15 bệnh nhân tim. Mỗi bệnh nhân 5,5 triệu đồng do Dư Tuyết Mai, chị nghệ sĩ Chi Sang, ở Hoa Kỳ ủng hộ.

Ph.V

* Đoàn từ thiện do bà Phạm Thị Kim Châu, doanh nghiệp vàng Thanh Trúc (TP.HCM) đã tổ chức phối hợp với chính quyền địa phương trao gần 1.000 phần quà Tết đến các hoàn cảnh khó khăn.

TRAO QUA CHO CAC HOA CANH KHO KHAN.jpg
Trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Đoàn đã thăm hỏi và trao quà đến người dân ngụ tại 19 xã thuộc các huyện Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình và thị xã Hồng Ngự. Mỗi xã từ 50 - 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá hơn 500.000 đồng, gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 số nhu yếu phẩm, mền.

Tổng trị giá hơn 400 triệu đồng do bà Phạm Thị Kim Châu và mạnh thường quân gần xa hỗ trợ.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tiễn biệt Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín - vị pháp lữ nhiều năm cùng chung lo Phật sự - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín

GNO - Sáng nay, 6-3 (18 tháng Giêng-Bính Ngọ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện T.Ư đã đến chùa Hưng Long (P.Vườn Lài, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Trưởng ban Điều hành Thiền phái Chúc Thánh Việt Nam tân viên tịch.
Bài đăng trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Nét đẹp đầu xuân

GNO - Xuân đến không ồn ào, không rực rỡ, mà nhẹ như một hơi thở vừa thoảng qua. Đất trời như được khoác lên chiếc áo mới: nắng tinh khôi, gió mềm mỏng, cỏ cây xanh thêm một độ mà chẳng ai kịp nhận ra sự chuyển mình ấy bắt đầu từ bao giờ.

Thông tin hàng ngày