Trao tặng 1,5 tấn gạo, 600 suất cơm đến khu phong tỏa, người cơ nhỡ tại quận 8

Anh Nguyễn Minh Luân ủng hộ đến Thượng tọa Thích Lệ Quang 1,5 tấn gạo để tặng đến người nghèo
Anh Nguyễn Minh Luân ủng hộ đến Thượng tọa Thích Lệ Quang 1,5 tấn gạo để tặng đến người nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tiếp tục chương trình hỗ trợ bà con khó khăn trong mùa giãn cách xã hội, ngày 12-7, chùa Vạn Liên phường 4, quận 8 (TP.HCM) tổ chức tặng quà đến người dân khu phong tỏa, cách ly, gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Thượng tọa Thích Lệ Quang trao quà, rau củ quả đến khu vực cách ly

Thượng tọa Thích Lệ Quang trao quà, rau củ quả đến khu vực cách ly

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8, ông Trần Viết Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8, bà Trần Thị Giai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 4, Ban Trị sự GHPGVN quận 8 đã hỗ trợ Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên trao tặng 1,5 tấn gạo đến những gia đình đang cách ly tại phường 4, quận 8 và những hộ nghèo, cơ nhỡ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Chương trình từ thiện trị giá 22,5 triệu đồng do anh Nguyễn Minh Luân tài trợ.

Trao quà đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trao quà đến người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Chùa cũng trao tặng 600 phần cơm chay đến khu cách ly, phong tỏa, Bệnh viện quận 8, các gia đình khó khăn, người cơ nhỡ (do chị Hằng, anh Minh Tuấn ủng hộ); Anh Minh Trị tài trợ 300 kg rau muống để tặng đến các phường 7, quận 8 và quận 3, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

 Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

Hiểu về Phân kinh Thạch đài của Nguyễn Du

NSGN - Nền văn học nước nhà ghi danh Nguyễn Du (1766-1820) như một tác gia lớn của chủ nghĩa nhân đạo. Thế giới tôn vinh nhà thơ là danh nhân văn hóa. Tên tuổi của ông gắn liền với Truyện Kiều.
"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

"Báo Giác Ngộ luôn là người bạn đồng hành tinh thông, mang đến những giá trị chuẩn mực cho người đọc"

GNO - Từ những năm tháng còn rất trẻ, tôi đã có duyên được làm bạn với Báo Giác Ngộ. Qua từng trang báo, từng câu chuyện, tôi dần nhận ra rằng mối duyên ấy không chỉ đơn thuần là thói quen đọc báo, mà đó là niềm hạnh phúc đã theo tôi suốt chặng đường trưởng thành, lắng đọng trong tâm thức.
Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

Chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ” nhận được nhiều sự quan tâm của chư Tăng Ni, bạn đọc

GNO - Hướng đến kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ xuất bản số đầu tiên, theo sự phân công của Ban Biên tập, Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức chuyên mục “Đi cùng Giác Ngộ”. Ngay sau khi thông báo, chuyên mục đã nhận được sự quan tâm của chư Tăng Ni, quý bạn đọc qua các phản hồi hàng ngày.

Thông tin hàng ngày