Trung Quốc: Các tự viện núi Nga Mi, giăng đèn kết hoa nghinh đón Xuân Canh Dần

Trung Quốc: Các tự viện núi Nga Mi, giăng đèn kết hoa nghinh đón Xuân Canh Dần

Tân xuân - ngày lễ truyền thống long trọng nhất của Trung Quốc một lần nữa lại trở về. Để nghinh đón Tân Xuân, các tự viện tại núi Nga Mi đã tích cực chuẩn bị từ hai ngày trước, nỗ lực sắp đặt bố trí những điều cơ bản như: Bên ngoài tổng vệ sinh các nơi, đồng thời ổn định công tác phòng cháy chữa cháy... Bên trong treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ, những món quà tượng trưng cho bình an, kiết tường như ý và đoàn viên... khiến cho bầu không khí của ngày tết tràn ngập niềm hân hoan vui vẻ

xuan 1.jpg

Ông Hạ Đại Vinh - Phó thị trưởng thành phố Lạc Sơn cùng một số người, đến chỉ đạo công tác chuẩn bị sự an toàn cho các tự viện trong những ngày tết.

xuan 2.jpg
xuan 3 .jpg
xuan 4 .jpg
xuan 5.jpg
xuan 7 .jpg
xuan 8 .jpg
xuan 9.jpg
image020.jpg

Các tự viện núi Nga Mi tổ chức Pháp hội phổ cúng, phổ lễ chư Phật cư Bồ tát cầu nguyện quốc thái dân an

Nhân đây, niềm hân hoan vui vẻ này cũng sẽ đem đến cho quảng đại quần chúng, những khách thập phương du xuân đến núi Nga Mi thắp hương lễ bái, tham quan, thưởng thức phong cảnh xinh đẹp một trạng thái yên bình với tâm hồn ấm áp thanh thoát, an tịnh mà năm cũ họ đã mang nhiều sự lo toan cho gia đình và cuộc sống

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày