Trước thềm xuân, xích lô, xe thồ Huế trọn niềm vui

GNO - Đây là lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế mới có một dịp để các chú, các bác, các anh hành nghề xích lô xe thồ tập trung đông đến vậy, một buổi sáng phải nói là ngập tràn niềm vui.

hue1.JPG

Nghe phổ biến pháp luật

Sáng 18-1-2014 (18-12-Quý Tỵ) ngày cận Tết Giáp Ngọ 2014 người làm nghề xích lô, xe thồ trên địa bàn toàn tỉnh TT-Huế đã tập trung về tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán Huế (số 15 A, Lê Lợi, TP.Huế) để đón nhận những phần quà từ thiện “Cây mùa xuân” do Báo Thanh Niên và Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tỉnh tổ chức với sự tài trợ chính của SC.Thích nữ Tâm Nguyện và Phật tử chùa Phổ Hiền (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Mỗi phần quà có trị giá 700.000 đồng gồm áo quần, mứt, kẹo (200.000 đồng) và 500.000 đồng tiền mặt. Số tiền này do các Phật tử chùa Phổ Hiền trao tặng.

Phần quà này đối với những người làm nghề xích lô, xe thồ đa phần là nghèo khó, quanh năm vất vả, lăn lộn trên các cung đường để mưu sinh thực sự không nhỏ chút nào. Đồng thời, trong những ngày giáp Tết như thế này thì đây quả là những phần quà mang lại một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Trong cơn mưa rét của Huế, một bác xích lô đã lớn tuổi tay cầm phần quà mà hạnh phúc chia sẻ với chúng tôi: “Đây là lần đầu tiên bác nhận được những phần quà Tết mà được nhận trong một khung cảnh của Trung tâm Văn hóa Phật giáo đầy ấm cúng, dạt dào tình người nữa mới thật là có ý nghĩa, chắc chắn Tết năm nay nhà bác sẽ vui hơn nhiều lắm”.

Rất nhiều người khi ra về đã chia sẻ rằng “thật là xúc động, thật là hạnh phúc, cảm ơn quý sư cô và bà con Phật tử nhiều lắm”... Chúng tôi nhận thấy được một niềm vui rất lớn hiện lên trên nét mặt của các chú, các bác, các anh.

hue2.JPG

Những phần quà Tết yêu thương

hue3.JPG

Niềm hoan hỷ nhận quà

Đặc biệt hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên một chương trình từ thiện các bác các chú, các anh làm nghề xích lô, xe thồ, cái nghề mà liên quan trực tiếp với giao thông đã được nghe các anh công an thuộc Phòng CSGT tỉnh tuyên truyền, phổ biến về Luật Giao thông, nói về những nguyên nhân của tai nạn, những cái chết thương tâm và những thiệt hại rất lớn cả người và vật chất lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Các nhà tài trợ cũng như SC.Thích nữ Tâm Nguyện đến từ chùa Phổ Hiền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã cũng vô cùng xúc động mà hứa hẹn sẽ phát triển chương trình này trong những năm tiếp theo.

Vậy là mùa xuân đến đã mang theo nhiều hy vọng...

Trí Năng

Bài vở, hình ảnh cộng tác với Giác Ngộ online Mừng Xuân Giáp Ngọ 2014 xin gửi về địa chỉ Email giacngoxuan@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày