Tượng Phật - bảo vật kết nối tình hữu nghị Sri Lanka - Ấn Độ

GN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa đón nhận một tặng phẩm đặc biệt trong chuyến công du đến Sri Lanka vào cuối tuần qua.

Tặng phẩm đó chính là bức tượng Phật được tạc trong tư thế thiền tọa, do “người bạn thâm giao” đứng đầu nhà nước Sri Lanka, Tổng thống Maithripala Sirisena, trao tặng sau cuộc gặp và hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Bảo vật quý giá này được chạm khắc theo phương pháp thủ công hết sức tinh tế. Theo thông tin được công bố, nhiều thợ điêu khắc, chạm trổ lành nghề thực hiện bức tượng trong hai năm liên tục.

modi-in-lanka.jpg


Thủ tướng Ấn Độ Modi và Tổng thống Sri Lanka Sirisena
bên bức tượng Phật là tặng phẩm hữu nghị giữa hai quốc gia

“Tặng phẩm là bảo vật quý giá của đất nước Sri Lanka với mong muốn thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia trên căn bản sự đồng nhất về tư tưởng tâm linh Phật giáo. Thêm vào đó, tư thế của bức tượng là thiền định, một trong những biểu hiện rất ý nghĩa và phổ biến của Đức Phật nhằm truyền đi thông điệp đến tất cả mọi người rằng tình hữu nghị giữa hai quốc gia đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất”, văn phòng Tổng thống Maithripala Sirisena thông tin.

“Một món quà đặc biệt đến từ người bạn rất đặc biệt”, Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, viết trên trang Twitter cá nhân ngay sau khi tiếp nhận bức tượng.

“Đây được xem là một trong những tác phẩm điêu khắc đẹp và hoàn hảo nhất của kỹ thuật tạo hình được hình thành từ thời đại Anuradhapura của Sri Lanka. Bức tượng nguyên thủy đã được chế tác trong giai đoạn từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ thứ VII và vẫn được lưu giữ đến ngày nay”, Thủ tướng Modi cho biết thêm.

Chuyến thăm Sri Lanka nằm trong lộ trình công du nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Modi ngay sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử lịch sử và có thêm nhiệm kỳ 5 năm lãnh đạo đất nước đông dân thứ 2 thế giới.

Chuyến thăm chính thức Sri Lanka của Thủ tướng Ấn Độ diễn ra trong một ngày với nhiều hoạt động nổi bật, gồm tiếp xúc và hội đàm cấp cao với Tổng thống, Thủ tướng Sri Lanka; thảo luận về những điều mà hai quốc gia quan tâm cùng biện pháp đấu tranh chống khủng bố đang gia tăng trong khu vực.

Thủ tướng Modi cũng là vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên đến Sri Lanka kể từ sau hàng loạt vụ đánh bom thảm khốc ở thủ đô Colombo (Sri Lanka) và vùng lân cận làm 250 người thiệt mạng. Theo giới quan sát, chuyến thăm làm củng cố và là tín hiệu cho thấy sự khẳng định của Chính phủ Ấn Độ trong việc tăng trưởng quan hệ hợp tác với đất nước láng giềng Sri Lanka.

Bảo Thiên (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày