Tùy duyên niệm Phật

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1306 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1306 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tôi có tìm hiểu về Tịnh Độ tông và pháp môn Niệm Phật cầu vãng sinh nên rất kính ngưỡng và phát nguyện thực tập theo. Tôi xem trên mạng thấy có vị giảng rằng, nếu đã tu theo pháp môn Niệm Phật thì nên chuyên tâm nhất niệm và nhất là không nên kết hợp trì chú, tụng kinh khác một cách hỗn tạp. Bởi hành trì như vậy sẽ bị phân tâm, không có kết quả. Hiện tại tôi cố gắng niệm danh hiệu Phật A Di Đà mỗi ngày. Tôi có thắc mắc là có nên đọc chú Đại bi hoặc chú Vãng sinh thêm hay không? Tôi lo ngại mình hiểu và thực hành chưa đúng với pháp môn Niệm Phật. Mong quý Báo hướng dẫn giúp tôi.

(HỒNG PHƯƠNG, peakpoint...@yahoo.com)

Bạn Hồng Phương thân mến!

Niệm Phật là pháp tu phổ biến của hàng Phật tử trên thế giới. Có hai pháp niệm Phật chính yếu là niệm ân đức Phật bảo (Nam truyền) và niệm danh hiệu các Đức Phật, chư Bồ-tát (Bắc truyền). Trong Phật giáo Bắc truyền, tông Tịnh Độ chủ trương niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, cầu vãng sinh Tây phương Cực lạc.

Khi nghe pháp gián tiếp (qua băng, đĩa, trên mạng…), người nghe cần chú ý rằng mình không phải là thính chúng đương cơ, do đó cần nghe kỹ và tiếp thu có chọn lọc. Vị pháp sư, giảng sư đang giảng cho hội chúng với những đặc điểm, trình độ riêng nên ý pháp có những sắc thái đặc thù. Với những hội chúng niệm Phật lâu ngày, đang hướng đến nhất tâm bất loạn thì vị hướng dẫn sẽ yêu cầu loại bỏ những pháp hỗ trợ, chỉ chuyên tâm niệm Phật nhằm nhanh chóng đạt đến nhất tâm.

Với những người mới tu, hay tu tập ở cấp độ phổ thông thì sự hành trì niệm Phật có thể chia thành hai phương diện: chánh hạnh và trợ hạnh. Chánh hạnh là lấy pháp niệm Phật làm căn bản. Trợ hạnh là làm tất cả hạnh lành trong khả năng. Trợ hạnh giúp tăng trưởng phước đức làm nền tảng để phát huy chánh hạnh. Chánh hạnh làm trụ cột vững chắc để từng bước hướng đến nhất tâm và thành tựu vãng sinh. Chính việc xác lập chánh hạnh và trợ hạnh rồi tùy duyên hành trì sẽ giúp người tu pháp môn Niệm Phật cảm thấy nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

Việc bạn tu niệm danh hiệu Phật, kết hợp với gia trì chú Đại bi, chú Vãng sinh cùng với trì tụng kinh sám là hoàn toàn phù hợp. Cần nhận thức rằng, vị giảng sư kia giảng như thế vốn không sai và cách tu của bạn cũng rất đúng với thực tiễn. Thực sự thì không có đúng sai mà quan trọng là chọn cách thức tu tập sao cho phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh thực tiễn của mỗi người để có lợi ích.

Nếu bạn mới tập sự tu niệm Phật thì các pháp thuộc về trợ hạnh vô cùng quan trọng. Giống như xây nhà trước cần nền móng vững chắc. Nền móng của bạn là thiết lập tín tâm kiên cố. Tin sâu Tam bảo, tin Phật A Di Đà và niệm Phật nhất tâm sẽ sinh về cảnh giới Tây phương Cực lạc. Vì thế, nếu bạn chưa quy y Tam bảo thì phát tâm quy y. Quy y rồi thì phát nguyện thọ trì năm giới. Nếu gia đình chưa thờ Phật thì phát tâm thờ Phật. Sau khi thờ Phật thì bạn phát nguyện lễ bái, sám hối, tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Song hành với việc tu niệm, bạn nên tùy thời mà phát tâm công quả, từ thiện, phụng sự chúng sinh.

Nếu các pháp trợ hạnh được tu tập sẽ trợ duyên tích cực cho chánh hạnh. Vì thế, bạn cần nhận ra ý pháp này để ứng dụng tu cho phù hợp với hoàn cảnh của mình. Tùy duyên, hài hòa và nhịp nhàng giữa chánh hạnh và trợ hạnh thì tu tiến sẽ vững vàng, kết quả sẽ tốt đẹp hơn.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày