TX.Trung Tâm, chùa Huệ Quang, Phổ Hiền trao quà

GNO - LÂM ĐỒNG - Ngày 6-9, Thượng tọa Minh Lộc - phó trụ trì tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã hướng dẫn quý Phật tử trong Ban Từ thiện Xã hội của tịnh xá đến thăm, trao tặng quà cho đồng bào dân tộc và trẻ em nghèo tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

trungtam.jpg


Thượng tọa Minh Lộc trao quà

Đoàn đã trao tặng 300 phần quà gồm mì, gạo, nhu yếu phẩm, bao thư tiền mặt đến các hộ nghèo và 300 phần quà như bánh, kẹo, sữa,... cho các em nghèo trong vùng.

Tổng giá trị chuyến đi là 100 triệu đồng.

Lê Quốc

ĐÀ NẴNG - Thượng toạ Thích Pháp Châu, Phó thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trỉ chùa Huệ Quang (P.Hoà Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) sáng 6-9 cũng cùng Tăng chúng và đạo hữu Phật tử tổ chức trao tặng 150 suất quà bao gồm gạo và tịnh tài với tổng kinh phí hơn 30 triệu đồng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

nguyenha (1).jpg
Chùa Huệ Quang trao 150 suất quà

Tại chùa Phổ Hiền (02 Trần Huy Liệu, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tâm - trú trì chùa Phổ Hiền cùng Ni chúng, đạo hữu Phật tử đã trao tặng 280 suất quà bao gồm gạo và tịnh tài với tổng kinh phí gần 70 triệu đồng đến những người tàn tật, bà con lao động nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Bà con đến nhận quà đều hoan hỷ thực hiện đúng yêu cầu của nhà chùa, không xảy ra tình trạng tập trung đông người, trong tinh thần phòng chống Covid-19.

nguyenha (2).jpg


Chùa Phổ Hiền trao 280 suất quà

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày