Văn sớ và bài vị siêu tiến các Hương linh tử nạn vì Covid-19

Văn sớ và bài vị siêu tiến các Hương linh tử nạn vì Covid-19
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, Trung ương GHPGVN có công văn gửi Giáo hội các cấp yêu cầu các tự viện cử hành lễ cầu siêu cho đồng bào tử nạn vì dịch bệnh Covid-19 trong dịp tháng Bảy - Vu lan thắng hội này.

Theo đó, Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM vừa gửi đến Báo Giác Ngộ nội dung lòng bài vị và văn sớ siêu tiến các hương linh tử nạn vì Covid-19 dưới đây.

Giác Ngộ Online xin phổ biến để các cơ sở của Giáo hội, các tự viện tùy duyên sử dụng cho các lễ nghi cầu nguyện, hồi hướng phước lạc đến hết thảy chúng sanh.

Về lòng bài vị, xin tùy nghi hoặc dùng phần chữ Việt (trái) hoặc chữ Hán (bên phải), theo văn hóa của trong cộng đồng.

Các nội dung khác tùy duyên theo nghi thức của lễ cầu siêu đã được Ban Nghi lễ biên soạn phổ biến và thực hành lâu nay.

Lòng bài vị chữ Việt và chữ Hán, để tùy duyên sử dụng, chọn một trong hai mẫu trên - Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Lòng bài vị chữ Việt và chữ Hán, để tùy duyên sử dụng, chọn một trong hai mẫu trên - Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

KIM TIÊN PHỔ ĐỘ TRAI ĐÀN

Bổn đàn vì tư minh sự, bỉnh

Giáo phụng hành gia trì pháp sự sa-môn…… chứng minh. Kim cứ

Việt Nam quốc Hồ Chí Minh Thành phố, …… quận …… phường, chùa…, sa-môn….. hiệp thập phương thiện tín, quốc dân đồng bào đẳng.

Duy nhựt nhứt tâm đầu thành quy

Phật trượng tăng siêu tiến

Phục vì Dịch khí thương vong hoạnh tử oan hồn nam nữ lão thiếu chư hương linh.

Thiết niệm,

Hai chữ sắc không, đời giả ảo

Một câu Bát-nhã đạo chơn thường.

Than ôi!

Một kiếp nạn tràn đầy nước mắt

Bao tang thương dằng dặc xóm thôn

Khóc chồng khóc mẹ khóc con

Rồi mình cũng trút linh hồn theo nhau

Thảm vì nỗi dịch tràn đất nước

Khắp mọi miền kẻ trước người sau

Dọc ngang bến nước cầu ao

Xác người phủ trắng một màu tang thương

Bệnh viện đầy ấp ca dương tính

Thiếu ô-xy, khó thở từng cơn

Mong chờ phương thuốc mỏi mòn

Vô thường chợt đến chẳng còn đợi trông

Xác người chở chất chồng thiêu đốt

Nắm tro tàn linh cốt bạc màu

Sang giàu bần khổ như nhau

Công danh cái thế cũng nào khác chi

Bao ngấn lệ chia ly thương tiếc

Không nến hoa tiễn biệt một lời

Thu về lá rụng đầy trời

Khóc than phù thế mưa rơi giọt sầu

Tiết Vu lan nguyện cầu hoá giải

Hồi chuông ngân tỉnh mộng mê say

Vong linh ơi hỡi kíp quay

Về nương Tam bảo chắp tay phát nguyền

Chân nhẹ bước lên thuyền Bát-nhã

Đài cửu liên thần gá sen vàng

Tiêu dao cảnh Phật thênh thang

Nghe kinh lắng kệ Từ-Nhan cận hầu

Xin phù trợ một câu chuyển hoá

Sớm xoá trừ dịch khí lưu hành

Người sống mạnh khỏe an lành

Kẻ thác sạch hết nghiệp quanh buộc ràng

Giải đảo huyền chiêu phan “Tế độ”

Lời kinh cầu cõi thế bình yên

Nguyện cho đất nước mọi miền

Qua cơn khổ nạn oan khiên sạch làu

Đàn chẩn tế trang nghiêm thanh tịnh

Tiếng mõ chuông an định hương quê

Hãy mau cất bước trở về

Chơn Như tánh thể nhất tề đồng đăng

Độ hồn tịnh cảnh siêu thăng

Nam-mô hai chữ phước tăng quả lành.

Hữu điệp ngưỡng

Âm dương nhị giới minh thông sứ giả tiếp linh

thâu chấp

Vận trời năm Tân Sửu tháng Bảy ngày phước sanh giờ lành

Thị điệp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Tổ chức Đại giới đàn Chơn Thành tặng phần thưởng đến các giới tử Tỳ-kheo đạt thành tích cao trong kỳ khảo hạch - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại giới đàn Chơn Thành thành tựu viên mãn

GNO - Đại giới đàn Chơn Thành do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức tại thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (thôn An Bình, xã Tân Lập) đã chính thức bế mạc vào sáng 20-12, thành tựu viên mãn sau 4 ngày kể từ lúc các giới tử nhập chúng theo quy định. 
[Podcast] Cư sĩ Nguyên Hà (Đà Nẵng): Nhớ thuở nhỏ hay lên chùa mượn Báo Giác Ngộ về đọc

[Podcast] Cư sĩ Nguyên Hà (Đà Nẵng): Nhớ thuở nhỏ hay lên chùa mượn Báo Giác Ngộ về đọc

GNO - Hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, cư sĩ Nguyên Hà - Cộng tác viên của báo bày tỏ cùng chương trình Podcast: "Đây là tờ báo gắn liền với tuổi thơ của tôi. Lúc đó, chỉ có mỗi Giác Ngộ là tờ báo Phật giáo, nên tôi thường lên chùa mượn nhờ của quý thầy để đọc".

Thông tin hàng ngày