Trưa ngày 25-11 (nhằm ngày 13-10-Quý Mão), nghi thức nhập kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã được trang nghiêm cử hành tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai)
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Trưa 25-11 (nhằm ngày 13-10-Quý Mão), nghi thức nhập kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ đã được trang nghiêm cử hành tại chùa Phật Ân (tỉnh Đồng Nai). Đông đảo Tăng Ni, Phật tử đã tham dự cầu nguyện.
Hòa thượng Thích Phước Trí, nguyên Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN đương vi sám chủ tang lễ.
Xem bản tin của Giác Ngộ TV
Trong tiếng đồng thanh tụng Đại bi, Thập chú và Tâm kinh Bát-nhã của chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng, Hòa thượng sám chủ đã cử hành nghi thức sái tịnh kim quan. Sau đó, thân tứ đại của Hòa thượng tân viên tịch đã được chư Tăng cung thỉnh rời thiền thất, hướng về Giác linh đường, nhập kim quan.
Cùng ngày, chư Tăng Ban Kinh sư đã cử hành các nghi thức truyền thống, như lễ khai kinh bạch Phật, thỉnh Giác linh an vị, thọ tâm tang.
Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời thiền thất đến Giác linh đường
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, pháp húy Nguyên Chứng, sinh năm 1943 - theo khai sinh (thông tin từ thân hữu của Hòa thượng thì ngài sinh năm Ất Dậu), nguyên quán tỉnh Quảng Bình.
Năm 1954, ngài xuất gia tại chùa Trang Nghiêm, tỉnh Paksé (Lào) lúc 9 tuổi. Năm 1960, Hòa thượng từ Paksé về Việt Nam, trở lại Huế, tu học tại chùa Từ Đàm với Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Siêu (1921-2001).
Năm 1961, ngài thọ giới Sa-di với Hòa thượng Thích Hành Trụ tại Sài Gòn, rồi về Quảng Hương Già Lam (Sài Gòn) tu học với Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ (1909-1984), Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.
Hòa thượng Thích Phước Trí, đương vi sám chủ thực hiện nghi thức sái tịnh tại Giác linh đường
Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được biết nổi tiếng về sự uyên bác, thông thạo nhiều loại cổ ngữ lẫn sinh ngữ như: Hán văn, Phạn văn, Tạng văn, tiếng Anh, Pháp, Đức, Nga… Trong gần trọn cuộc đời, Hòa thượng dành phần lớn thời gian và tâm huyết của mình cho việc phiên dịch và chú giải kinh điển, đặc biệt là tạng kinh A-hàm. Các dịch phẩm nổi bật của Hòa thượng đã được xuất bản chính thức, đến với độc giả trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, Hòa thượng còn trước tác, biên soạn và giới thiệu nhiều tác phẩm luận giải kinh điển, lịch sử và triết học Phật giáo,… được in thành sách và xuất bản, tái bản trong nước gần đây.
Tang lễ Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ được cử hành theo nghi thức tâm tang, từ ngày 25-11 đến ngày 29-11 (13-10 đến 17-10-Quý Mão), không đọc điếu văn, tiểu sử, không lập sổ tang, miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn đối.
Một số hình ảnh ghi nhận:
Hòa thượng Thích Phước Trí, đương vi sám chủ thực hiện nghi thức sái tịnh
Sái tịnh kim quan
Chư Tăng đồng hộ niệm
Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng đến nơi tôn trí kim quan
Chư Hoà thượng tham dự
Chư Tăng dẫn lễ
Chư Ni đệ tử và các trú xứ
Cùng trang nghiêm niệm Phật tiễn đưa Hoà thượng
Thỉnh Giác linh an vị
Hương án tôn trí long vị Hòa thượng
Di ảnh và y bát của Hòa thượng
Thỉnh thân tứ đại Hoà thượng vào Giác linh đường
Kim quan Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tôn trí tại Giác linh đường
Chư vị pháp lữ, thân hữu tham dự
Các thế hệ học trò đảnh lễ
Tượng Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ tôn trí tại lễ đường
GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
GNO - Sáng nay, 28-2 (12-1-Bính Ngọ), tại Liên Hoa Ni tự (tỉnh Lâm Đồng), môn đồ pháp quyến đã tổ chức trang nghiêm Lễ tưởng niệm 32 năm ngày Ni trưởng Thích nữ Huyền Học viên tịch.
GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.
GNO - Những ngày đầu năm mới 2026, khí lạnh tràn về, suy tư gom vào những chiếc lá vàng như đánh dấu một phần tư thế kỷ XXI đã trôi qua và mầm xanh chấp chới như đón chào một kỷ nguyên mới.
GNO - Đức Thế Tôn Chánh đẳng Chánh giác sau khi thành đạo, vì muốn độ người nên an trú tại thành Xá Vệ. Chư Thiên, nhân loại cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, danh tiếng vang khắp mười phương, mọi loài đều xem Ngài như bậc tối thắng trong các bậc xứng đáng được cúng dường.