Vĩnh Long: Lãnh đạo tỉnh chúc mừng lễ Sene Đônta

GNO - Chiều ngày 15-9, đại diện chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã đến thăm và chúc mừng đại lễ Vu lan - Báo hiếu (Sene Đônta) của đồng bào Khmer tại chùa Hạnh Phúc Tăng (xã Trung Thành, H.Vũng Liêm).

ho nhan.jpg

TT.Sơn Ngọc Huynh tiếp đoàn tại chùa Hạnh Phúc Tăng

TT.Sơn Ngọc Huynh, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Hội ĐKSSYN tỉnh, trụ trì chùa Hạnh Phúc Tăng đón tiếp ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng lãnh đạo các cấp.

Tại buổi gặp thân mật, Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng đến TT.Sơn Ngọc Huynh cùng toàn thể chư Tăng, Ban quản trị chùa mùa lễ Sene Đônta an lạc và hạnh phúc. Dịp này, ông Trần Văn Rón phát biểu ghi nhận sự đóng góp to lớn của Thượng tọa và Phật giáo tỉnh; đồng thời hy vọng đồng bào Khmer tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

ho han 1.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng quà mừng lễ Sene Đônta đến TT.Sơn Ngọc Huynh


Đáp lời, TT.Sơn Ngọc Huynh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan các cấp trong công tác chăm lo đời sống đồng bào Khmer. Thượng tọa hứa sẽ thực hiện tốt việc vận động bà con Phật tử chấp hành tốt các chủ trương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chung tay với địa phương xây dựng tỉnh nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển.

Hộ Nhãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày