Xóm nhỏ gần chùa ai cũng có Tết

GNO - Như đã thành thông lệ, những năm gần đây cứ đến ngày giáp Tết, các bạn trẻ và cô bác Phật tử ở gần chùa Pháp Minh (ấp 1, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) lại rủ nhau về đây để cùng gói bánh, vô quà để tặng cho bà con nghèo đón Tết.

Ở xóm này, nhà nào khó khăn cũng có cái để đón Tết, có bánh cúng kiếng ông bà, không ai bị bỏ lại phía sau.

Năm nay, chùa Pháp Minh gói 500 đòn bánh tét để tặng cho bà con trong xóm và người vô gia cư.

TET.3.jpg
Bánh sau khi gói, được nhanh tay cho vào nồi nấu, 20 phút có người canh củi lửa cho bánh chín đều

5g sáng ngày 26 Tết, mọi người đã tập trung về chùa. Cô bác Phật tử lớn tuổi người thì vo nếp, người làm đậu, người xếp lá để chuẩn bị gói bánh tét; người chuẩn bị bếp, bắc lò để luộc bánh. Các Phật tử trẻ thì vô quà từng phần để tặng cho bà con. Quà tặng được chuẩn bị rất chu đáo, quà cho bà con trong xóm để phần riêng, quà cho người vô gia cư cũng được để phần riêng.

Thầy Tâm Nhơn, quản tự chùa Pháp Minh vui vẻ cho biết: “Quà cho bà con trong xóm năm nay có 4 đòn bánh tét, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 hộp lạp xưởng, 1 cái mền và bao lì xì một trăm nghìn đồng. Quà cho người vô gia cư gồm 1 đòn bánh tét, 3 hộp bánh, 1 túi sữa, nước suối và bao lì xì năm mươi ngàn. Mỗi phần quà là sự chung tay và tấm lòng của mọi người gom góp lại nên mỗi khâu đều được thực hiện bài bản, trân quý”.

Vừa gói bánh, các cô Phật tử hoan hỷ cho biết: “Bánh tét năm nào cũng được gói và nấu chín trước ngày 29 Tết, để phát cho bà con, kịp cúng rước ông bà vào ngày 30 Tết. Quà Tết cho bà con nghèo trong xóm và người vô gia cư cũng được tặng trước ngày 29 Tết, để bà con đón Tết ấm lòng. Chúng tôi khi biết lịch gói bánh rồi là sắp xếp công việc nhà để về chùa phụ thầy một tay. Nhờ thầy tổ chức gói bánh, phát quà vậy mà ngày Tết ở miền quê thêm ý nghĩa”.

TET.4.jpg


Bánh nguội, thầy Tâm Nhơn “thu gom” vào nhà, để tặng cho bà con

Bánh được gói xong, cho vào nồi nấu, các bạn thanh niên sẽ đảm nhiệm phần canh củi lửa. Khi các cô Phật tử cho biết, đến giờ bánh chín là mỗi người một tay vớt bánh ra, để kịp bắc nồi bánh khác lên. Bánh chín được nhúng qua nước lạnh, sau đó treo lên sào, đợi bánh nguội hẳn rồi cho vào túi quà tặng bà con.

Trong niềm hân hoan đó, một cô Phật tử đã nói với chúng tôi: “Tết ở chùa cũng rộn ràng như Tết ở nhà. Gói bánh xong rồi nấu bánh. Thời gian nấu bánh ngồi tụm năm, tụm bảy bên bếp lò canh lửa. Có điều khác là, ở nhà thì tụm lại nói chuyện đầu trên xóm dưới, còn ở chùa thì nói chuyện đời, chuyện đạo. Bánh chín là thấy Tết”.

TET.5.jpg


Tết về bên hiên chùa

Như lời cô Phật tử nói, “bánh chín là thấy Tết” - khi bánh tét đã chín và nguội, từng đòn bánh được cẩn thận cho vào túi quà. Nồi bánh thứ 2 vừa sôi nước, cũng là lúc bên hiên chùa, từng phần quà được trao đến bà con. Quà được trao tay, cả người tặng và người nhận đều hoan hỷ.

Mỗi người một ít chở xuân về

Để chuẩn bị Tết cho bà con, Phật tử người hùn đậu xanh, chuối, đường; người hùn nếp, lá chuối; người hùn củi nấu bánh tét. Người hùn bánh, tịnh tài; người góp công - mỗi người một chút để chở xuân về.

200 phần quà được trao, với kinh phí gần 50 triệu đồng, là tấm lòng của nhiều người, trong đó có sự chia sẻ của cô bác về hưu, anh chị công nhân và các bạn trẻ. 

TET.6.jpg
Tết đã về với bà con nghèo, nụ cười xuân hé nở trên gương mặt mọi người

Bài, ảnh: Khánh Vy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thân miệng không tương ưng

Thân miệng không tương ưng

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Ảnh minh họa

Hành trình tìm lại chính mình

GNO - Ngày còn bé, tôi là một đứa trẻ có rất nhiều tò mò và thắc mắc về sinh mệnh: “Mình là ai giữa thế gian này?”, “Mình đến đây để làm gì?”, “Tại sao con người phải trải qua khổ đau mới cảm nhận được hạnh phúc?”…
Thượng tọa Thích Thanh Phong bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tại điểm số 7 (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Niềm tin và kỳ vọng của Tăng Ni, Phật tử gửi gắm qua những lá phiếu chọn người đại biểu nhân dân

GNO - Hòa chung không khí bầu cử khắp cả nước, nhiều cử tri là Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn TP.HCM hưởng ứng tham gia sự kiện Ngày hội non sông này, cũng như gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin hàng ngày