Xúc động khi nhận 33 tấn nông sản của bà con huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tặng TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-7, 33 tấn rau củ, nhu yếu phẩm của bà con huyện Hải Lăng đã được trao gửi đến nhiều địa điểm bà con khó khăn do dịch trên địa bàn TP.HCM.
Những phần quà ấm tình của bà con huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Clip: Như Danh

Các phần quà gửi mỗi thứ một chút là: cá khô, tép khô, đậu, mắn cái, nước mắn, bí đao, bí đỏ, bắp cải, rau má, bầu, mướp, gạo, ớt ngâm, xì dầu… với trọn thương yêu của bà con miền Trung gửi tặng người Sài Gòn lúc khó khăn.

Được vận chuyển trên xe đầu kéo đông lạnh

Được vận chuyển trên xe đầu kéo đông lạnh

Anh Nguyễn Văn Quốc, tài xế xe đầu kéo đông lạnh chở những món quà ấm tình của bà con Hải Lăng bắt đầu chạy từ tối 15-7 và tới TP.HCM ngày 17-7, "Tôi chạy liên tục 29 tiếng qua nhiều chốt kiểm dịch mới vận chuyển được những nhu yếu phẩm này vào đến bà con Sài Gòn. Tôi chỉ sợ rau bị hư nên luôn đảm bảo nhiệt độ để rau củ được tươi, mà lại không làm gạo bị mốc. Để gửi tấm lòng của bà con ở Hải Lăng đến người dân TP.HCM”, anh Quốc bày tỏ.

“Chúng tôi sẽ chở 2 tấn rau, bí đỏ, bí đao tặng bà con khu cách ly ở quận 8, còn 2 tấn gạo thì chở qua khu chế xuất Tân Thuận, huyện Nhà Bè tặng công nhân ở đây”, Đại đức Thích Bảo Chí (chùa Pháp Tạng, quận 8) đến nhận những phần quà của bà con Quảng Trị cho biết.

Đạo diễn Điệp Văn khi nhận những phần quà là 2 tấn rau và 2 tấn gạo cũng cho biết "Tôi sẽ gửi tặng những phần quà này đến các thầy cô giáo tại khu vực phường 9, quận Tân Bình ảnh hưởng bởi dịch, các thầy cô cũng khó khăn cần sự hỗ trợ".

Được các tình nguyện viên vận chuyển ra xe chở đến các điểm tặng

Được các tình nguyện viên vận chuyển ra xe chở đến các điểm tặng

Chịu trách nhiệm điều phối những món quà từ huyện Hải Lăng tại TP.HCM, Đại đức Thích Đồng Nguyện cho biết, được sự chỉ đạo của Ban trị sự GHPGVN huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo huyện Hải Lăng đã vận động cơ sở tự viện, Phật tử góp sức; ngoài ra là những trao gửi từ người dân huyện Hải Lăng mỗi người có gì góp nấy để chung tay cùng bà con Sài Gòn vượt qua khó khăn do dịch bệnh.

"Nhận những phần quà này tôi xúc động, vì từ xưa giờ bà con Sài Gòn thường đi cứu trợ miền Trung, mà bây giờ miền Trung cứu trợ ngược lại, thương quá chừng", Đại đức Đồng Nguyện bày tỏ.

Theo đó, những phần quà này sẽ được phân phối đến 12 điểm tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức để gửi đến bà con tại các khu cách ly.

Cẩn thận vận chuyển từng món quà

Cẩn thận vận chuyển từng món quà

Hướng về miền Nam thân yêu

Hướng về miền Nam thân yêu

Có những bịch ớt bột, rau bắp cải, đậu.. mỗi thứ một ít nhưng ấm tình, xúc động

Có những bịch ớt bột, rau bắp cải, đậu.. mỗi thứ một ít nhưng ấm tình, xúc động

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày