9000 Phật tử xin khoan hồng cho nhà sư sống đời sống cao

9000 Phật tử xin khoan hồng cho nhà sư sống đời sống cao

Singapore -- Từ tháng 8 năm 2008, hơn 9000 Phật tử Singapore, Malaysia và Đài Loan đã ký đơn kiến nghị xác nhận những đóng góp của sư Ming Yi và xin khoan hồng cho sư Ming Yi. Những người ký đơn tuyên bố rằng, sư Ming Yi đã có nhiều đóng góp to lớn cho xã hội.

Sau hậu quả của sóng thần tsunami năm 2004, sư Ming Yi đã dẫn phái đoàn từ thiện đến Sri Lanka giúp đỡ cho những người mất nhà, và chuyển chỗ ở cho mọi người tại đó. Ông cũng dẫn một nhóm khác đến Indonesia năm 2006 để giúp đỡ các nạn nhân động đất.

Một người ký đơn phát biểu: “Dù là tu sỹ Phật giáo hay là cư sỹ, thì sư Ming Yi là người đàn ông có tư cách đạo đức và liêm chính.”

Các nhân viên bệnh viện Ren Ci cũng đưa ra ý kiến bênh vực sư Ming Yi. Họ ca ngợi sư Ming Yi đã rất khó khăn vất vả xây dựng bệnh viện Ren Ci để có được như ngày hôm nay.

Theo các nhân viên bệnh viện Ren Ci, sư Ming Yi là vị tổng giám đốc điều hành hiểu biết, luôn quan tâm chăm sóc các nhân viên. Thậm chí, sư còn xuất 5000 đô-la tiền túi của sư để giúp một nhân viên y tế khám bệnh ung thư.

Các công tố viên đã đề nghị tống giam sư Ming Yi vì tính chất phạm tội nghiêm trọng. Là người đứng đầu tổ chức từ thiện, việc lạm dụng công quỹ của ông sẽ làm xói mòi niềm tin của công chúng trong các tổ chức từ thiện của Singapore .

Sư Ming Yi là giám đốc tổ chức từ thiện thứ hai bị bắt giam sau vụ ông T.T. Durai, giám đốc Quỹ tài trợ Phẫu thuật Thận Quốc gia (NKF), bị phát hiện những sai trái trong việc tạo hóa đơn 20.000 đô la Singapore giả của NKF. Hóa đơn này được cho là việc làm tư vấn thiết kế nội thất do ông David Tan giám đốc công ty thiết kế, thực hiện. Ông Durai bị kết án 3 tháng tù giam. Sau khi ra tù, ông đến Abu Dhabi làm việc với tư cách CEO của Công ty TNHH Dịch vụ Tiện nghi và Bất động sản có trụ sở tại Singapore. Như tin đã đưa, ông được trả lương 25.000 đô la Singapore/1 tháng.

NKF và Ren Ci là 2 tổ chức từ thiện lớn nhất Singapore . Họ thường thổi phồng làm từ thiện hàng triệu đô la qua chương trình truyền hình từ thiện hàng năm. Chương trình này đã bị tạm ngưng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày