[ẢNH]: Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tại chùa Phước Khánh

Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam - Ảnh: Trung Thắng
Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam - Ảnh: Trung Thắng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-4, tại chùa Phước Khánh (ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) diễn ra Lễ dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Chư tôn đức Ban Chứng minh, cố vấn, Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới các tỉnh thành trong cả nước thành kính dâng hương tưởng niệm, dâng lục cúng dường, tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam.

Những phẩm vật thể hiện lòng tri ân báo ân của người con Phật dâng lên Đức Thánh Tổ Ni và chư tôn đức Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam. Những hương hoa đạo hạnh, lễ phẩm lòng thành dâng cúng, tri ân sâu sắc của hàng hậu bối, nguyện tiếp nối chư Phật, chư tổ làm rạng rỡ tông phong vinh quang con gái dòng họ Thích.

Trước đó, Ni sư Thích nữ Như Hương, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng chư Ni đã dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ

Trước đó, Ni sư Thích nữ Như Hương, Phó ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.Cần Thơ làm trưởng đoàn cùng chư Ni đã dâng hương tưởng niệm tại nghĩa trang Liệt sĩ TP.Cần Thơ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày