Bàn giao nhà tình nghĩa đến hộ nghèo do tịnh xá Ngọc Đức (TP.Vũng Tàu) tài trợ

Cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
Cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 4-8, nhân lễ an vị Bồ-tát Quán Thế Âm và cầu nguyện xây dựng chùa Phước Quang - Phú Yên giai đoạn 2, Ban Tổ chức - Ban kiến thiết đã vận động Ni sư Thích nữ Tiến Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Đức, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và mạnh thường quân xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Theo đó, căn nhà được xây dựng cho gia đình bà Mí Đan, người dân tộc Ê đê, hiện bà đang sống cùng chồng và 2 người con nhỏ; xây dựng 6 nhà vệ sinh cho người dân tộc và 100 phần quà cho bà con nghèo dân tộc tại buôn Ma Sung, xã Ea Bia, H.Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Tổng cộng chương trình từ thiện đợi này trên 300 triệu đồng.

Trao những phần quà đến gia đình

Trao những phần quà đến gia đình

Tham dự buổi lễ có Thượng toạ Thích Nhuận Nghĩa, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban Tổ chức lễ an vị Bồ-tát Quán Thế Âm và cầu nguyện xây dựng giai đoạn 2 chùa Phước Quang - Phú Yên, cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Giác Thông, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặc trách hệ phái Khất sĩ đã có lời tri ân đến Ni sư Thích nữ Tiến Liên và mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Ban Tổ chức làm việc thiện sự này.

Trước đó, tại chùa Phước Quang, xã An Phú, TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên diễn ra trai đàn chẩn tế cầu nguyện quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày