Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong thăm, tặng quà đến bà con vùng lũ

Đại đức Thích Nguyên Mãn phát biểu, chia sẻ cùng bà con tại H.Lệ Thủy, Quảng Bình
Đại đức Thích Nguyên Mãn phát biểu, chia sẻ cùng bà con tại H.Lệ Thủy, Quảng Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn Ban Trị sự GHPGVN H.Triệu Phong do Đại đức Thích Nguyên Mãn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức trong Ban Trị sự đã đến thăm, động viên, tặng quà cho bà con vùng lũ H.Vĩnh Linh (Quảng Trị) và H.Lệ Thủy (Quảng Bình).

Tại những điểm trao quà, Đại đức Thích Nguyên Mãn có lời hỏi thăm các cấp lãnh đạo chính quyền và động viên bà con bị ảnh hưởng lũ lụt cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tặng quà đến bà con tại H.Vĩnh Linh, Quảng Trị
Tặng quà đến bà con tại H.Vĩnh Linh, Quảng Trị

Đoàn đã trao hơn 400 phần quà, mỗi phần là bì thư 500 nghìn đồng tiền mặt.

Bên cạnh đó, dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Nguyên Mãn, đoàn đã đến thắp hương chia buồn và trao quà cho gia đình 2 cháu sinh đôi tại xã Sơn Thủy (H.Lệ Thủy) bị chết đuối vì ngã xuống vùng ngập lũ ngay trước sân nhà.

Cũng trong dịp này, vào chiều 12-11, Ban Trị sự Phật giáo huyện kết hợp với các nhà tài trợ trao 150 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng, gồm bì thư 400 nghìn tiền mặt và 1 hộp sữa bột đến trẻ em bị nhiễm chất độc da cam tại H.Triệu Phong.

Trao quà đến các nạn nhân nhiễm chất độc da cam
Trao quà đến các nạn nhân nhiễm chất độc da cam

Được biết, tổng trị giá đợt từ thiện này hơn 400 triệu đồng do chư tôn đức trên địa bàn H.Triệu Phong và các nhà hảo tâm trong, ngoài nước tài trợ.

Đại đức Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Triệu Phong cho biết, vào hạ tuần tháng 11 này, Ban Trị sự sẽ tổ chức chương trình Áo ấm cho em tại huyện miền núi Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày