Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh trao quà đến gia đình khó khăn có thân nhân qua đời do Covid-19

Đại đức Thích Nhuận Từ trao quà đến đại diện các hộ gia đình
Đại đức Thích Nhuận Từ trao quà đến đại diện các hộ gia đình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-8, tại Hội trường Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh, đại diện Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh đã đến tham dự, trao tặng quà của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến gia đình có người thân qua đời trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận.

Tham dự buổi lễ có Đại đức Thích Nhuận Từ, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận; ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Đức Tiến, bà Võ Thị Phương Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh; và đại diện các hộ gia đình được nhận quà.

Ông Nguyễn Đức Tiến phát biểu

Ông Nguyễn Đức Tiến phát biểu

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận Bình Thạnh có lời cảm ơn đến Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã quan tâm và hỗ trợ những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người thân mất trong đại dịch Covid-19.

Đại đức Thích Nhuận Từ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tận tay trao quà đến bà con

Đại đức Thích Nhuận Từ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền tận tay trao quà đến bà con

Được biết, đây là chương trình nằm trong hoạt động Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức. Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM và 1.000 phần quà đến những gia đình có người thân tử vong trong đại dịch, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí là 2,2 tỷ đồng.

Theo đó, quận Bình Thạnh được phân phối 42 phần quà, mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 10 kg gạo và 1 thùng mì. Tổng trị giá là 50 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày