Ban Trị sự Phật giáo quận 4 dâng hương tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ

Ban Trị sự Phật giáo quận 4 dâng hương tưởng niệm anh linh anh hùng, liệt sĩ
Ban Trị sự Phật giáo quận 4 dâng hương tưởng niệm anh linh anh hùng, liệt sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 27-7, Ban Trị sự Phật giáo quận 4 (TP.HCM) cùng Ủy ban MTTQVN quận đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ và y bác sĩ mất trong đại dịch Covid-19 tại Bia Liệt sĩ xuân Mậu Thân.
Đại diện chính quyền quận 4 tại buổi lễ

Đại diện chính quyền quận 4 tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Hạnh Ngộ, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 4, cùng các chư tôn đức trong Ban Chứng minh; Thượng tọa Thích Minh Bảo, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 4, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Đại diện chính quyền có ông Lý Tấn Hòa, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 4; bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, cùng đại diện các cơ quan sở tại.

Nghi thức dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Bia Liệt sĩ xuân Mậu Thân

Nghi thức dâng hương, cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Bia Liệt sĩ xuân Mậu Thân

Tại Bia Liệt sĩ xuân Mậu Thân, chư tôn đức cử hành nghi thức dâng hương, niệm Phật, cầu siêu tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh thân mình cho sự nghiệp giải phóng, tự do của đất nước cũng như các y bác sĩ đã mất trong tuyến đầu chống đại dịch Covid-19 vừa qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày