Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM trao quà đến người nghèo trên địa bàn Q.Tân Bình nhân mùa Phật đản

Trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Q.Tân Bình
Trao quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Q.Tân Bình
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều nay, 2-6, tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương trao 500 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.Tân Bình.

Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu
Thượng tọa Thích Thiện Quý phát biểu

Tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo TP; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP; Đại đức Thích Minh Thật, Phó ban kiêm Chánh Thư ký ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP;

Ông Huỳnh Văn Bé, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.Tân Bình; bà Nguyễn Thị Điệp, Phó Trưởng phòng Nội vụ Q.Tân Bình; cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN 15 phường; các mạnh thường quân tham dự.

Ông Huỳnh Văn Bé trao thư cảm ơn đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Ông Huỳnh Văn Bé trao thư cảm ơn đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Phát biểu tại buổi lễ trao quà, Thượng tọa Thích Thiện Quý cho biết, đạo Phật là đạo từ bi nên luôn quan tâm đến những người yếu thế. Nhân mùa Phật đản, Ban Trị sự TP, chính quyền địa phương, cùng các mạnh thường quân trao tặng quà đến bà con nhằm san sẻ phần nào những khó khăn, hy vọng mọi người cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Được biết, tổng trị giá của đợt tặng quà từ thiện này là 250 triệu đồng.

Sáng nay, tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Trị sự GHPGVN, Ban Tổ chức Đại lễ, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM phối hợp Quỹ “Vì người nghèo” Q.10 cũng đã trao 500 phần quà đến hộ nghèo trên địa bàn quận. Mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày