Báo Giác Ngộ số 1135 có gì đặc biệt?

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Báo Giác Ngộ số 1135 phát hành ngày 7-1-2022 trân trọng giới thiệu đến bạn đọc những nội dung phong phú, đáng quan tâm.
Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1135 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Bìa 1 báo Giác Ngộ số 1135 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

- Mục Thời sự: Dấu ấn các hoạt động, sự kiện quan trọng của Giáo hội trong cả nước, đặc biệt là nghi thức suy tôn Quyền Pháp chủ GHPGVN sau khi khuyết vị với sự viên tịch của Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.

- Mục Điểm nhìn có bài “Thương cho roi cho vọt” xa lìa và đi ngược lời dạy của Đức Phật, tác giả Huyền Lam, một Phật tử đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ.

- Mục Phật học, đăng bài giảng "Phật cho thiền định, giải thoát, Niết-bàn" do Hòa thượng Thích Trí Quảng giảng tại chùa Huê Nghiêm; "Thực tại của tuổi già" (Diệu Liên Lý Thu Linh lược dịch).

- Chuyên mục Từ những trang kinh có bài: "Bốn pháp hỗ trợ tâm giải thoát được thuần thục" (Quảng Tánh).

- Mục Tư vấn chia sẻ với bạn đọc về vấn đề: "Về giới không tà hạnh của người Phật tử".

- Mục Văn hóa có bài: "Báo giác ngộ thích ứng với thời đại số", tác giả Lưu Đình Long.

- Chuyên mục Bạn trẻ có đăng bài: Mẹ tự chữa lành con vượt khiếm khuyết (Khánh Vi).

- Mục Quốc tế: "Nepal: Tổng thống kêu gọi đưa triết học và giáo lý Phật giáo vào chương trình giảng dạy" (Phổ Minh); "Danh mục tiếng Anh của Đại tạng Tengyur lần đầu tiên được ra mắt công chúng" (Phổ Quang); "Nhật Bản: Thiền sư Egawa, nguyên Tông chủ Tào Động tông viên tịch".

- Các chuyên mục khác có các bài như: "Đoàn kết, đồng lòng để Phật giáo TP.Thủ Đức phát triển ổn định" do H.Diệu thực hiện; "Lửa ngọt chiều cuối năm" (An Nhiên); Truyện ngắn "Thằng điên", tác giả Trương Thị Thúy; "Vì sao người cao tuổi dễ bị té ngã?" (Bác sĩ Võ Khắc Khôi Nguyên)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nếu chúng ta hiểu đúng cả quy ước lẫn giải thoát, thì chúng ta có thể sống hòa hợp - Ảnh: Làng Mai

Quy ước và giải thoát

NSGN - Tất cả mọi thứ trên đời đều là những quy ước mà chúng ta tự đặt ra. Một khi đã đặt ra, chúng ta lại tin vào chính những điều mình quy ước, nên chẳng ai chịu buông bỏ.

Thông tin hàng ngày