Bầu cử để chọn người kế nhiệm Đức Dalai Lama

GN - Trong một phát biểu với giới truyền thông tuần qua, Đức Dalai Lama, vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng cho rằng người kế nhiệm ngài có thể được chọn thông qua cuộc bầu cử.

dalailama12.jpg

Đức Dalai Lama ủng hộ phương pháp bầu cử cho người kế vị mình

“Theo cách thức này, chúng ta có thể chọn ra người kế nhiệm trong số những vị Lama tinh tấn hoặc các vị học giả uyên thâm”, nhà lãnh đạo Phật giáo 83 tuổi chia sẻ với phóng viên đến từ nhiều cơ quan thông tấn trên thế giới có mặt tại Ấn Độ.

“Trong quá khứ đã có tiền lệ khi vài vị lãnh đạo thực hiện việc bầu cử này lúc họ còn sống”, Đức Dalai Lama khẳng định.

Nếu được đồng thuận, việc tìm kiếm vị “tái sanh” của Đức Dalai Lama sau khi ngài viên tịch, sẽ diễn ra tương tự như những gì được thực hiện với Đức Dalai Lama đời thứ II. Nếu cách này không nhận được sự ủng hộ thì việc chọn người kế nhiệm sẽ do người Tây Tạng tự quyết.

“Khi tôi già hơn nữa, tôi sẽ hỏi người dân Tây Tạng xem họ có muốn giữ cách chọn người kế nhiệm Dalai Lama hay không?”. Vị lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng cũng cho biết thêm: “Điều đó tùy thuộc vào người dân của chúng tôi”.

Theo giới quan sát, sức khỏe của Đức Dalai Lama hiện đang rất tốt. Hai năm trước, ngài được chẩn đoán bị ung thư nhưng sau đó đã được xạ trị thành công.

Gia Trúc - Ngọc Lợi (theo The Mainich)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày