Bình Định: Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh khai giảng khóa bậc học Trì - Định

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 10-12, tại chùa Tỉnh Hội, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh tổ chức khai khóa bậc học Trì - Định cho các huynh trưởng trên địa bàn tỉnh.
Thượng tọa Thích Thanh Hiển huấn từ tại lễ khai giảng

Thượng tọa Thích Thanh Hiển huấn từ tại lễ khai giảng

Chứng minh có Thượng tọa Thích Thanh Hiển, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Bình Định; Đại đức Thích Nhuận Tịnh, Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh.

Phát biểu tại khóa học, Thượng tọa Thích Thanh Hiển nhấn mạnh tầm quan trọng của khóa học lần này và mong Ban Tổ chức có những đổi mới trong phương pháp học tập và chia sẻ kiến thức.

Thực hiện nghi thức Gia đình Phật tử

Thực hiện nghi thức Gia đình Phật tử

Huynh trưởng cấp Tấn Thị Đông - Huỳnh Trọng Thu đã nhắc nhở các học viên tập trung tiếp thu kiến thức các bậc học do các anh chị đi trước tận tâm chia sẻ. Khóa học nhằm tạo điều kiện cho các thế hệ huynh trưởng nòng cốt trao đổi kiến thức để đào tạo được các huynh trưởng tận tâm với Gia đình Phật tử nhằm cùng chăm lo cho tổ chức ngày càng phát triển hơn.

Khóa học với hơn 50 huynh trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Khóa học với hơn 50 huynh trưởng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Khóa học có hơn 50 huynh trưởng, trong đó có 35 huynh trưởng đủ điều kiện tham gia bậc Trì, 15 huynh trưởng đủ điều kiện tham gia bậc Định. Các huynh trưởng đến từ các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh Bình Định. Các huynh trưởng được kiểm tra kiến thức trước khi cho đăng ký tham gia khóa học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày