Bình Dương: Đất Thủ mừng Đại hội Phật giáo tỉnh

GNO - Những ngày qua có dịp đi trên các con đường thị xã Thủ Dầu Một, người qua lại sẽ dễ dàng nhận thấy vừng đất Thủ như khoát lên chiếc áo mới với đèn, cờ và hoa được trang trí đón chào xuân Nhâm Thìn 2012

Niềm vui này như nhân lên khi phố phường được diện thêm cờ ngũ sắc trong tâm thế chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2012 - 2017).

aww2 (1).JPG

Trung tâm Tượng Phật nhập Niết bàn như thênh thang hơn ngày thường

aww2 (2).JPG

Không rộn ràng và rầm rộ như Hội thảo Hoằng pháp toàn quốc vào đầu năm 2011 nhưng hình ảnh cờ Phật giáo, các tấm bandroll xuất hiện một số tuyến đường chính và trước toàn bộ những ngôi tự viện trong toàn tỉnh làm cho người con Phật cũng cảm thấy ấm lòng giữa tiết cuối năm.

Đặc biệt, trên con đường chùa Hội Khánh dẫn vào Trung tâm Tượng Phật nhập Niết Bàn (Thị xã Thủ Dầu Một), cờ Phật giáo và bandroll mang dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Dương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2012 - 2017" xuất hiện dầy đặt tao nên sắc thái vui tươi, hoan hỷ.

aww2 (3).JPG

Cờ, bandroll chào đón đại biểu

aww2 (4).JPG

Trao đổi với Giác Ngộ Online, ĐĐ. Thích Bửu Minh - Vị Tăng trẻ của Phật giáo Bình Dương, phụ trách công tác khánh tiết, trang trí của Đại hôi cho biết, Ban Trị sự Tỉnh hội đã in hàng trăm bandroll để cổ động cho Đại hội. Ngoài ra, hưởng ứng đợt phát động của Tỉnh hội, nhiều cơ sở tự viện và Phật tử cũng hoan hỷ đóng góp giúp cho Tỉnh hội có thêm kinh phí may cờ ngũ sắc làm đẹp cho vùng đất Thủ.

aww2 (5).JPG
aww2 (6).JPG

"Đây cũng là tấm lòng hiếu khách của Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà chào đón và cung nghinh chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội, Phật giáo các tỉnh thành về chung vui với ngày hội của Phật giáo tỉnh Bình Dương", ĐĐ. Thích Bửu Minh chia sẽ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Thường Chiếu

Về thăm Thầy

GNO - Những buổi sáng thứ Ba, chúng con lại về kính thăm Thầy. Thường Chiếu vẫn như xưa vì nơi đây luôn có Thầy. Cội tùng trăm trượng mặc sức trơ gan cùng tuế nguyệt, cha già trăm tuổi nhìn ngắm con bảy tám mươi, mà thương mà xót, mà sống mãi trong lòng Tăng-già, gia hộ tu hành.
Khi gió mùa về

Khi gió mùa về

GNO - Những ngày dài lo âu với những cơn lũ ập về liên tiếp suốt từ cuối tháng 10 đến tháng 11 rồi cũng đi qua. Hôm nay, hình như Huế đã vào đông bằng một cơn mưa dài như nỗi nhớ kéo dài suốt mấy ngày liền.
Thượng tọa Thích Bình Tâm, trụ trì thiền viện Trúc Lâm Phương Nam phát biểu

Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam kỷ niệm 10 năm hành trình chia sẻ yêu thương và tặng 550 quà Tết Bính Ngọ

GNO - Sáng ngày 12-2, trong không khí hân hoan của những ngày giáp Tết, thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (khu vực Mỹ Nhơn, phường An Bình, Cần Thơ) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình "Chia sẻ yêu thương" (2015-2025) và tặng 550 phần quà Tết Bính Ngọ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Thông tin hàng ngày