Các chùa, câu lạc bộ thăm và trao quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ tỉnh Nghệ An

Đoàn trao hỗ trợ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Bén
Đoàn trao hỗ trợ tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Bén
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-8, đoàn từ thiện các chùa: Thanh Lâm, Pháp Huyền, Câu lạc bộ Mái Ấm Yêu Thương thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đến xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An thăm và trao quà hỗ trợ bà con vùng bão lũ.
Đại đức Thích Thánh Trí trao hỗ trợ đến những hộ bị sập, trôi nhà hoàn toàn

Đại đức Thích Thánh Trí trao hỗ trợ đến những hộ bị sập, trôi nhà hoàn toàn

Đoàn từ thiện gồm có Đại đức Thích Thánh Trí, trụ trì chùa Pháp Huyền, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ Mái Ấm Yêu Thương; Sư cô Thích nữ Tín Lạc, trụ trì chùa Thanh Lâm đến sẻ chia, động viên bà con vùng lũ.

Tại đây, đoàn đã trao tận tay 92 gia đình bị cuốn trôi nhà, sập nhà hoàn toàn do bão số 3 gây ra, mỗi gia đình nhận 2.000.000 đồng; tặng 2 chiến sĩ có nhà bị trôi hoàn toàn, mỗi hộ 10 triệu đồng để xây dựng lại nhà.

Ngoài ra, đoàn còn tặng Đồn Biên phòng 1 chiếc thuyền, trị giá 40 triệu đồng để phục vụ công tác cứu hộ lâu dài cho bà con; trao tặng 10 triệu đồng cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Khe Bén để kéo đường nước sạch phục vụ cho trạm và dân địa phương; trao 10 triệu đồng tiền mua nhiên liệu để vận hành máy phát điện lọc nước cấp nước sạch cho bà con địa phương và cấp điện trong thời gian bị cúp điện lưới quốc gia do ảnh hưởng bởi cơn bão.

Đại đức Thích Thánh Trí chia sẻ với bà con xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua

Đại đức Thích Thánh Trí chia sẻ với bà con xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3 vừa qua

Được biết, chi phí cho chuyến thăm là 290 triệu đồng được trích một phần từ tổ chức ẩm thực chay do chùa Thanh Lâm và Câu lạc bộ Mái Ấm Yêu Thương gây quỹ, một phần do chùa Pháp Huyền và các câu lạc bộ, đội nhóm vận động trên mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tiếng chim trong bão

GNO - Hoàng vốn có thói quen thức khuya. Nhiều lần vợ phải nhắc, rằng nên đi ngủ sớm kẻo sáng mai lại không kịp chuyến xe đưa đón của công ty. Ấy vậy mà không ít bận, khi anh tỉnh giấc thì xe đã bắt đầu lăn bánh, đành vội vàng khoác tạm bộ đồng phục, ba chân bốn cẳng lao đi.

Thông tin hàng ngày