Căn hộ chung cư nhỏ, có nên thờ Phật?

Ảnh: Cát Tường Quân
Ảnh: Cát Tường Quân
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Trước đây tôi ở căn nhà riêng khá rộng rãi và có thờ Phật, nay tôi chuyển sang ở căn hộ trong chung cư. Do căn hộ nhỏ, chỗ thờ Phật không được tôn nghiêm nên tôi dự định không thờ Phật nữa. Vậy tôi nên làm thế nào?

Rất mong được quý Báo tư vấn.

(ĐẶNG LỢI, dangloi...@gmail.com)

ban tho Phat (1).jpg

Hiện có rất nhiều thiết kế bàn thờ treo tường, phù hợp với không gian các căn hộ chung cư - Ảnh minh họa

Bạn Đặng Lợi thân mến!

Kính tin Tam bảo, thờ Phật (Bồ-tát) và tổ tiên là một trong những phước báu, là căn lành được tích lũy nhiều đời, nay mới có được.

Những gia đình nào kính tin và thành tâm phụng thờ Phật (Bồ-tát) thì được chư Phật gia hộ, chư Bồ-tát độ trì, chư vị Hộ pháp thiện thần che chở, nhờ oai lực của các Ngài khiến cho các loài quỷ thần, các loài phi nhơn xấu ác tránh xa, không làm tổn hại, chẳng dám quấy nhiễu và nhờ đó mà bình an.

Những ai thành tâm phụng thờ tổ tiên, cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc quá vãng thì được các ngài phò hộ, âm đức được vun bồi vững chắc, khiến gia đạo an ổn. Mặt khác, việc thờ phụng tổ tiên là biểu hiện của tâm hiếu và hạnh hiếu, đồng thời đó cũng là cách giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống hiếu thảo tốt đẹp, nhân văn của người Việt.

Việc thờ phụng có ý nghĩa quan trọng như thế nên trừ những trường hợp bất khả kháng (ở nhà tạm hay phòng trọ quá nhỏ, quá chật hẹp) còn lại phải nên thờ phụng để được gia hộ, khiến gia đạo bình an. Bạn ở căn hộ chung cư, tuy diện tích nhà khiêm tốn nhưng khéo sắp xếp vẫn đủ không gian để thờ phụng trang nghiêm, ấm cúng.

Bạn nên thiết kế bàn thờ nhỏ gọn, giản đơn (dạng kệ treo tường chẳng hạn), thu hẹp kích thước tranh tượng thờ và các pháp khí, vật dụng thờ cúng cho phù hợp với bàn thờ. Nếu gian thờ nhỏ thì có thể hạn chế thắp nhang, chỉ cúng nước và hoa trái. Phụng thờ Tam bảo và tổ tiên có phước đức to lớn, bạn nên gắng gìn giữ truyền thống tốt đẹp này.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày