GNO - Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ, sáng 8, 9-2 (11, 12-1-Ất Tỵ), tại chùa Tỉnh Hội (TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trang nghiêm tổ chức lễ khai đàn và trì tụng kinh Dược Sư, cầu nguyện quốc thái dân an, chúng sanh an lạc.
GNO - Ngày 8-2 (11-1-Ất Tỵ), buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ của thành viên Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ (TP.Hà Nội) để cùng nhất tâm tụng kinh Dược sư cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh no ấm.
GNO - Sáng 3-2 (6-1-Ất Tỵ), tại nhà Đạo hữu Đặng Inh - pháp danh Quảng Hải, vức A Ngo, thôn Pâr Nghi, xã A Ngo, H.A Lưới, TP.Huế trang nghiêm diễn ra khóa lễ nguyện cầu bình an cho đồng bào, Phật tử dân tộc thiểu số trên địa bàn.
GNO - Sáng 7-2 (10-1-Ất Tỵ), tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức họp mặt và triển khai một số hoạt động Phật sự cho năm mới Ất Tỵ.
Trong ngày khai hội Yên Tử, rất đông du khách đã đổ về để vãn cảnh, chiêm bái đầu năm bất chấp trời mưa và sương mù dày đặc.
GNO - Sáng 7-2 (10-1-Ất Tỵ), Đảng ủy, HĐND, UBND P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Di tích lịch sử Quốc gia chùa Tích Sơn và khởi công trùng tu ngôi Tam bảo.
GNO - Duy trì truyền thống do Đức Đệ nhị Pháp chủ GHPGVN - cố Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Tịch ấn định cho Tăng Ni sơn môn tổ đình Bồ Đề, ngày 5-2 (8-1-Ất Tỵ) chư tôn đức Tăng Ni đã họp mặt đầu Xuân Ất Tỵ - 2025.
GNO - Từ ngày 4 đến 6-2 (7 đến 9-1-Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, trụ trì chùa Liên Hoa (Q.11, TP.HCM) đã thăm và tặng quà đến Tăng Ni trụ trì 25 cơ sở tự viện tại tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và tặng 10 phần quà cho Phật tử tinh tấn.
GNO - Sáng 3-2, đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư thăm, chúc Tết Ất Tỵ - 2025 các đạo tràng Phật tử dân tộc tại chùa Hoa Nghiêm (H.Cư M’gar) và tịnh thất Long Tượng (H.Krông Búk).
GNO - Sáng 2-2, tại chùa Đại Tuệ (H.Nam Đàn, Nghệ An), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ khai bút cầu quốc thái dân an đầu Xuân Ất Tỵ.
GNO - Mỗi dịp Tết đến xuân về, du khách thập phương lại chọn hành hương về những miền đất thiêng liêng để tâm hồn thư thái, cầu mong một năm mới bình an, sung túc. Đầu năm đi lễ chùa đã trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt, đặc biệt với những ai gắn bó với đạo Phật.
GNO - Hình tượng Naga, từ vị thần rắn trong tín ngưỡng bản địa đến biểu tượng bảo hộ Tam Bảo trong Phật giáo, là minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa Thái Lan. Bài viết khám phá hành trình chuyển hóa độc đáo này, phản ánh chiều sâu tâm linh và bản sắc văn hóa đặc trưng của xứ sở chùa Vàng.
GNO - Đối với mỗi người dân Việt Nam, đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc.
GNO - Hàng năm, vào ngày mùng 1 Tết, chư Tăng chùa Tu (xã Nghi Phong, TP.Vinh) đều tổ chức khai đàn pháp hội Dược Sư cầu quốc thái dân an.
GNO - Trong không gian yên bình của ngôi chùa miền quê cát trắng, nghi thức đón năm mới diễn ra trang nghiêm, ấm cúng, mang lại cho đại chúng cảm giác an lạc và hướng thiện trong thời khắc đầu xuân mới.
GNO - Sáng nay, mùng 1 Tết Ất Tỵ (29-1-2025), Tăng Ni du học sinh Việt Nam tại Đại học New Delhi - Ấn Độ, cùng gia đình cán bộ, viên chức Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã trang nghiêm tổ chức lễ tụng kinh và cầu nguyện đầu năm nhân dịp xuân Ất Tỵ.
GNO - Theo truyền thống, bà con người Kinh và đồng bào dân tộc ở nơi đây vào sáng mùng 1 Tết đều trở về chùa Quảng Trạch (H.Lắk, Đắk Lắk) lễ Phật, cầu nguyện một năm mới bình an.
GNO - Dưới cái rét lạnh của xứ Huế, người dân làng Cổ Bi (Phong Sơn, H.Phong Điền, TP.Huế) vẫn giữ truyền thống đi lễ chùa làng đầu năm, gửi lời chúc Tết bình an đến những người thân của mình.
GNO - Sau thời khắc giao thừa và sáng mùng 1 Tết Ất Tỵ- 2025, hàng nghìn người dân và du khách tìm tới các chùa ở Nghệ An để cầu bình an, mong một năm mới vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.
GNO - Tôi sinh ra và lớn lên ở Huế, gắn bó với mảnh đất này cho đến khi vào Sài Gòn học năm 19 tuổi. Thời gian trôi qua, đời người đi hết quá nửa, phong vị Tết Huế những ngày xa xưa, của một thuở thiếu thời, vẫn in đậm trong tâm trí tôi.