Chư Tăng trường hạ chùa Minh Đạo (quận 3) tác pháp Tự tứ

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Minh Đạo, quận 3
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật tại chánh điện chùa Minh Đạo, quận 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-8 (12-7-Nhâm Dần) chư Tăng trường hạ chùa Minh Đạo (quận 3, TP.HCM) đã thực hiện nghi thức tác pháp Tự tứ theo truyền thống, kết thúc an cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Đảnh lễ Tam bảo

Đảnh lễ Tam bảo

Lễ tác pháp dưới sự tham dự và chứng minh của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thiền chủ trường hạ; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, Phó thiền chủ trường hạ, cùng chư tôn đức ban chức sự và chư hành giả an cư tại trường hạ.

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Khóa lễ trang nghiêm với nghi thức đảnh lễ chư vị Tổ sư tại Tổ đường, sau đó chư Tăng đã vân tập chánh điện, đảnh lễ Tam bảo, trang nghiêm đồng khải bạch Tự tứ.

Nghi lễ tác pháp Tự tứ

Nghi lễ tác pháp Tự tứ

Tứ tứ là pháp kết thúc mùa an cư kiết hạ, đây là lúc người xuất gia thể hiện tinh thần cầu thị, thỉnh cầu người khác chỉ những lỗi lầm của mình lỡ phạm nhằm nhìn lại và sửa đổi, để thăng tiến trên lộ trình tu hành. Nhờ vậy, mọi thành viên trong Tăng đoàn đều trở nên hoàn thiện, xứng đáng là bậc phước điền của nhân thiên.

Chư Tăng trang nghiêm

Chư Tăng trang nghiêm

Chư tôn đức tác bạch Tự tứ

Chư tôn đức tác bạch Tự tứ

Chùa Minh Đạo là trú xứ của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Chùa Minh Đạo là trú xứ của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Đối trước chư Hòa thượng khải bạch Tự tứ

Đối trước chư Hòa thượng khải bạch Tự tứ

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện

Quang cảnh buổi lễ tại chánh điện

Chư tôn đức đảnh lễ tại Tổ đường

Chư tôn đức đảnh lễ tại Tổ đường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày