Chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận), tịnh xá Đại Giác (Q.Bình Thạnh) tổ chức lễ Tắm Phật truyền thống

Tôn tượng Đức Phật đản sinh được tôn trí tại chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
Tôn tượng Đức Phật đản sinh được tôn trí tại chùa Đại Giác (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Đại Giác (112 Nguyễn Văn Trỗi, P8, Q.Phú Nhuận) vào ngày mùng 8-4 ÂL đã trang nghiêm thiết lễ Tắm Phật truyền thống kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Minh Kính, trụ trì chùa Đại Giác cùng sự tham dự của Tăng đoàn và đông đảo Phật tử.

Sau 3 hồi chuông trống Bát-nhã, chư tôn đức đã tán hoa cúng dường, đồng thời cử hành khóa lễ Tắm Phật. Cuối buổi lễ, Thượng tọa trụ trì đã nhắc nhở những người con Phật, hàng ngày phải tự mình tu học chuyển hoá thân tâm, hướng đến con đường chân thiện mỹ mà chư Phật, chư Tổ đã đi qua.

Dịp này, Thượng tọa trụ trì cũng trao tặng Phật tử tham dự lễ bức tranh thư pháp kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2568.

Thiện Chí

* Cùng ngày, tại tịnh xá Đại Giác (P.1, Q.Bình Thạnh) đã trang nghiêm diễn ra lễ Tắm Phật. Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, Thượng tọa Thích Tâm Chơn, trụ trì tịnh xá Đại Giác tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Đức Pháp chủ GHPGVN; Đại đức Thích Nguyên Tài đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2568 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Dưới âm ba vang vọng của ba hồi chuông trống, chư Tăng đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử tụng sám Khánh đản và thực hiện nghi thức Tắm Phật kính mừng ngày Khánh đản Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyên Tài

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Tỉnh giác với tham ái

GNO - Trong vòng luân hồi sinh tử vô tận, ái được xem là sợi dây vô hình trói buộc chúng sanh vào đau khổ. Yêu thương vốn dĩ là điều tốt đẹp, nhưng nếu không có trí tuệ soi đường, nó lại dễ dàng biến thành ái nhiễm, gây ra muôn vàn khổ lụy khi đối diện với hiện thực biến hoại, vô thường.
Khói đốt đồng

Khói đốt đồng

GNO - Mình thèm một lọn khói đốt đồng quá!”. Bạn tôi nói bâng quơ đầy thèm khát trong một chiều nắng hạ trải vàng luênh loáng phủ đầy khắp cỏ cây. Cứ tưởng mong ước nhỏ nhoi ấy sẽ dễ bề thực hiện, ấy vậy mà nó lại xa vời chẳng biết khi nào mới thực hiện được.

Thông tin hàng ngày