Chùa Hà Tân tổ chức giải thể thao mừng xuân

GNO - Ngày 3-2 (mùng 4 Tết), chùa Hà Tân, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc - một ngôi chùa cổ vùng miền núi căn cứ kháng chiến Thượng Đức của tỉnh Quảng Đà đã tổ chức giải thi đấu thể thao.

Giải thi gồm bóng đá, bơi lội và văn nghệ đặc sắc do các ca sỹ, nghệ sỹ, nhà báo đến từ TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng và đoàn sinh GĐPT kết hợp cùng Đoàn TNCS HCM địa phương phục vụ bà con Phật tử nhân mùa xuân Di Lặc Giáp Ngọ - 2014.

THai (2).jpg

Giải bóng đá mừng xuân tại sân chùa tạo phấn  khởi đầu năm mới

Giải thể thao gồm 4 đội do các huynh trưởng GDDPT, xã Đại Lãnh, Đại Hồng và doanh nghiệp tư nhân Thành Trung tham gia thi đấu, kết quả chung cuộc 2 đội giành giải nhất nhì là huynh trưởng GĐPT chùa Hà Tân và Thành Trung dẫn đầu, các đoàn sinh GĐPT dành giải bơi lội vượt sông xuất sắc được ĐĐ.Thích Đồng Nhãn, trú trì nhà chùa trao giải thưởng.

Nhằm khuyến tấn, động viên các Phật tử nơi vùng núi xa xăm, nhà chùa đã mở ra cuộc vận động nhằm hoằng pháp lợi sanh thông qua chương trình văn nghệ, múa hát các bài ca truyền thống và Phật giáo.

Đây cũng là đêm nghệ thuật cây nhà, lá vườn chào mừng ngày thơ Việt Nam lần thứ 12, một cái Tết Nguyên tiêu sớm bằng những tâm hồn thơ lãng mạn nơi cửa thiền.

THai (5).jpg

ĐĐ.Thích Đồng Nhãn trụ trì cùng Phật tử xem văn nghệ

THai (6).jpg
Nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Sang đến từ TP.HCM

THai (1).jpg
Một tiết mục phối hợp của đoàn sinh GĐPT và thanh niên địa phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày