Chùa Hương kẹt cứng người trong ngày khai hội

Không chỉ đò, cáp treo mà ngay cả đường bộ lên đỉnh Hương Tích cũng tắc nghẽn khiến nhiều người phải bỏ dở chuyến hành hương đầu năm. VnExpress.net ghi lại hình ảnh ngày khai hội (mùng 6 Tết).

9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ...
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ...
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức.
9h sáng mùng 6 Tết, suối Yến bị tắc nghẽn. Theo các lái đò, gần 6.000 đò đồng loạt hoạt động. Để được ngồi trên chuyến đò này, ngoài tiền vé đò 25.000 đồng, các hành khách phải góp thêm 200.000-300.000 đồng để trả cho chủ đò, nếu không sẽ không được đi. Người đi lễ cũng chen chúc thắp hương, cúng vái. Người ở xa thì đành đứng đội lễ vái vọng. Gốc cây cũng trở thành nơi thắp hương, đặt đồ lễ... Để khỏi leo bộ cả tiếng đồng hồ, hàng nghìn người đã chen lấn, xô đẩy xếp hàng đợi đến lượt đi cáp treo từ ga Thiên Trù lên động Hương Tích. Điều này đã gây ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự. Lực lượng an ninh luôn miệng thổi còi, tay cầm dùi cui, roi. Dòng người xếp hàng dích dắc dài cả trăm mét, từ ngoài sân lên tới tầng 2. Đứng bất cứ chỗ nào cũng thấy cảnh chen lấn đến nghẹt thở. Mới được nửa đường lên động Hương Tích, nhiều người đã phải quay về vì tắc nghẽn. Nhiều người bị xô đẩy, dẫm đạp khiến rơi cả giầy dép, mũ... Dù có nhiều băng rôn treo khẩu hiệu đề nghị khách hành hương giữ gìn vệ sinh danh thắng chùa Hương nhưng tại đây có rất ít thùng rác của Ban tổ chức. Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.
Và nếu có, thì những thùng rác bé xíu cũng trở nên quá tải trước lượng rác khổng lồ được thải ra hằng ngày.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh thần nhập thế, phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật - Ảnh: Minh Lộc/BGN

Giúp nhau đi qua những ngày nắng hạn

GNO - Trong những ngày tháng Tư này, tình hình hạn hán gay gắt, hạn mặn xâm nhập sâu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và vùng ngọt hóa Gò Công nói riêng đã gây nên tình trạng nhiều nơi thiếu nước để sinh hoạt trầm trọng, đời sống của người dân nơi đây đang gặp nhiều khó khăn.

Thông tin hàng ngày