Chùa Phước Thới tổ chức húy nhật lần thứ 56 ngày Hòa thượng Thích Từ Thuận viên tịch

Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Thiện
Thành kính dâng nén tâm hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Từ Thiện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-3 (27-2-Nhâm Dần), Thượng tọa Thích Huệ Chơn, trụ trì chùa Phước Thới (thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) cùng môn đồ pháp quyến, đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ húy kỵ lần thứ 56 Hòa thượng Thích Từ Thuận, tiền bối kiến tạo chùa Phước Thới.
Lễ húy nhật diễn ra theo nghi thức truyền thống thiền môn

Lễ húy nhật diễn ra theo nghi thức truyền thống thiền môn

Chứng minh buổi lễ có chư tôn đức giáo phẩm Chứng minh Phật giáo huyện Cái Bè; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Phật giáo huyện Cái Bè, Tăng Ni trụ trì, Phật tử các tự viện trong huyện Cái Bè.

Lễ húy nhật diễn ra theo nghi thức truyền thống thiền môn, tiếp đó đạo tràng, cung thỉnh Đại đức Thích Minh Thiền, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tiền Giang, Ủy viên Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh thuyết giảng thời pháp ngắn cho Phật tử, nêu lên lợi ích của hạnh tri ân và báo ân của người học Phật; “ôn cố tri tân” là việc cần phải biết và phát huy, có như vậy Phật pháp mới trường tồn, thiền môn hưng thạnh.

Phật tử chùa Phước Thới thành kính tưởng niệm

Phật tử chùa Phước Thới thành kính tưởng niệm

Sau thời thuyết pháp, chư tôn đức niệm hương, cúng ngọ Phật. Tại Tổ đường, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm Giác linh cố Hòa thượng Thích Từ Thuận người có công thiết lập ngôi già lam Phước Thới và truyền thừa Phật pháp nơi đây được hưng thịnh. Cùng cầu nguyện Phật pháp trường tồn quốc gia hưng thịnh, dịch bệnh sớn qua, nhân dân ấm no an lạc.

Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng chùa Phước Thới đã thiết lập trai đường trang nghiêm, cung thỉnh chư Tôn đức an tọa chứng minh buổi lễ cúng dường trai tăng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày