Chùa Phước Viên tổ chức lễ dâng y ca-sa nhân mùa Vu lan - Báo hiếu

Phật tử đạo tràng chùa Phước Viên dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni
Phật tử đạo tràng chùa Phước Viên dâng y ca-sa cúng dường chư tôn đức Tăng Ni
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Phước Viên (phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã trang nghiêm tổ chức lễ Vu lan - Báo hiếu, dâng y cúng dường chư tôn đức Tăng Ni vào ngày 3-8 vừa qua.
Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Chư tôn đức đảnh lễ Tam bảo

Hòa thượng Thích Tịnh Giác, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh; Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên cùng chư tôn đức Ttăng Ni trụ trì các tự viện trong quận Bình Thạnh và đông đảo các Phật tử về tham dự.

Dâng hoa cúng dường

Dâng hoa cúng dường

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo; nhóm Phật tử trẻ chùa Phước Viên cử hành nghi thức dâng hoa, cài hoa hồng lên chư tôn đức. Sau đó, đại diện Phật tử tại đạo tràng dâng lời khánh tuế chư Tăng Ni.

Nghi thức cài hoa hồng

Nghi thức cài hoa hồng

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Tịnh Giác tán dương công đức của Ni trưởng trụ trì chùa Phước Viên cùng các Phật tử đạo tràng. Hòa thượng khuyến tấn Phật tử phát huy truyền thống tốt đẹp này bằng những hành động thiết thực như chăm sóc cha mẹ, chia sẻ phước báu qua các thiện sự, Phật sự…

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Hòa thượng Thích Tịnh Giác ban đạo từ

Sau đó, toàn thể hội chúng hòa âm xướng tụng sám nguyện Vu lan. Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2566 tại chùa Phước Viên khép lại viên mãn với lễ tác pháp cúng dường trai tăng, dâng pháp y ca-sa đến chư tôn đức Tăng Ni với tất cả tâm thành hướng nguyện đến song thân phụ mẫu hiện tiền được tăng long phước thọ; cửu huyền quá vãng được siêu sanh thác hóa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày