Chùa Vĩnh Nghiêm 20 năm duy trì tổ chức hiến máu tình nguyện

Thượng tọa Thích Thanh Phong đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo
Thượng tọa Thích Thanh Phong đã nhiều lần tham gia hiến máu nhân đạo
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Cũng như nhiều chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử sau khi hiến máu vào sáng 27-2 tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM), chị Ngọc Hiển bày tỏ niềm vui “sau nhiều lần hụt vì nhẹ ký quá thì đến nay tôi đã hiến máu được lần 2 rồi đó”.
Chư Tăng, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

Chư Tăng, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

Chị Ngọc Hiển chia sẻ hồi trước hay thấy thông tin xin máu trên facebook, có một lần là đồng nghiệp cũ, đăng xin máu để truyền cho mẹ. “Tôi nghĩ máu mình tái tạo được mà, sao không cho đi để giúp được nhiều người. Vậy là tôi cố gắng tập thể dục, ăn uống điều độ, để mình đủ ký và sức khỏe hiến máu”.

Được nghỉ học để về thăm thầy, Sư cô Thích nữ Tuệ Tâm (chùa Bảo Vân, quận Bình Thạnh, TP.HCM), đang học lớp luật ở chùa Huệ Nghiêm chia sẻ, tình cờ đọc thông tin trên facbook nên buổi sáng tranh thủ đi hiến máu, để chiều về đi học. Sư cô cho biết tới nay đã hiến được 8 lần, có khi ở Trung tâm Hiến máu TP, có khi bên phường tổ chức, khi đi như vầy “tôi chỉ nghĩ đơn giản máu của mình sẽ giúp được cho người nào đó, vậy là thấy vui lắm rồi”.

Sư cô Thích nữ Tuệ Tâm và Sư cô Thích nữ Nhuận Ngọc hiến máu

Sư cô Thích nữ Tuệ Tâm và Sư cô Thích nữ Nhuận Ngọc hiến máu

Là lần thứ 3 hiến máu, Sư cô Thích nữ Nhuận Ngọc chia sẻ: “Tôi thấy việc làm này ý nghĩa, có thể cứu được người thì mình làm thôi. Sau này khi liên hệ với giáo lý Phật thì thấy việc làm này rất hay và mình cần phải phổ biến đến nhiều người hơn”.

Cô Nhuận Ngọc chia sẻ thêm, lúc vừa vô tới chùa đã cầu nguyện Tam bảo gia hộ cho mình có đủ sức khỏe để hiến máu, vì sau khi bị Covid-19 sợ không đủ điều kiện nên khi cầm tờ giấy được hiến máu “tôi rất là vui”.

Chư tôn đức và Phật tử đợi khám sức khỏe để được hiến máu

Chư tôn đức và Phật tử đợi khám sức khỏe để được hiến máu

Nói về việc làm ý nghĩa này, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cho biết mỗi năm chùa sẽ kết hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP.HCM, chính quyền tại địa phương tổ chức hiến máu nhân đạo 2 lần vào đầu mùa xuân và Vu lan. Tới nay, chùa duy trì hiến máu tình nguyện 20 năm.

Mỗi lần tổ chức, ngoài chư Tăng, Phật tử ở chùa thì có rất nhiều quý vị ở các quận lân cận đến tham dự hiến máu.

“Tôi hiến máu cũng được 16 lần và thấy việc này rất ý nghĩa. Vì trong Phật giáo, bố thí thì có tài thí, pháp thì, vô úy thí, trong tài thí có nội thí là bố thí những gì trong thân thể con người chúng ta. Như cho máu, cho những bộ phận nội tạng của mình để cứu người, đó là điều rất công đức", Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

Ghi thông tin hiến máu

Ghi thông tin hiến máu

Có nhiều người đến hiến máu từ các quận, huyện trong TP.HCM

Có nhiều người đến hiến máu từ các quận, huyện trong TP.HCM

Phật tử ngồi đợi khám sức khỏe

Phật tử ngồi đợi khám sức khỏe

Chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm

Chư tôn đức chùa Vĩnh Nghiêm

Theo đó có 99 đơn vị máu được hiến tặng trong sáng 27-2 tại chùa Vĩnh Nghiêm

Theo đó có 99 đơn vị máu được hiến tặng trong sáng 27-2 tại chùa Vĩnh Nghiêm

Chị Ngọc Hiển từ quận Tân Bình qua chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

Chị Ngọc Hiển từ quận Tân Bình qua chùa Vĩnh Nghiêm hiến máu

"Chị và em" cùng gieo niềm vui buổi sáng

"Chị và em" cùng gieo niềm vui buổi sáng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Bảo Toàn

Tu theo hạnh của Đức Phật Dược Sư

GNO - Thầy Tổ chúng ta có tục lệ cầu an đầu năm tụng kinh Dược Sư . Nhân đây, tôi gợi một số ý để quý vị suy nghĩ và thực hành cho đúng Chánh pháp cũng như truyền thống của Phật giáo Việt Nam.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?
Từ trái qua: Bà Trương Mỹ Tiền, Ani Choying Drolma - huyền thoại thiền ca đến từ Nepal và Á hậu Trương Thị May

Người mẹ gieo hạt lành cho Á hậu Trương Thị May

GNO - Giữa thế giới hào nhoáng của showbiz - nơi ánh đèn sân khấu lấp lánh và cám dỗ không thiếu, người ta vẫn nhắc về Á hậu Trương Thị May không chỉ vì nhan sắc lạ, mà vì đằng sau cô là bóng hình của một người mẹ đặc biệt: bà Trương Mỹ Tiền - người phụ nữ Khmer mạnh mẽ, kiên cường và đầy lòng từ.
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

Ninh Bình: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN

GNO - Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQVN và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-1930 – 18-11-2025), ngày 17-11, đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình do Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Thông tin hàng ngày