Công an quận 3 chúc mừng Ban Trị sự quận nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN

Thượng tá Trần Hồng Minh tặng quà chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN quận 3
Thượng tá Trần Hồng Minh tặng quà chúc mừng đến Ban Trị sự GHPGVN quận 3
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 5-11, Ban Chỉ huy Công an quận 3 đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN quận 3 nhân Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN.

Đoàn do Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 làm trưởng đoàn, cùng Trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng Đội An ninh Công an quận 3 và các thành viên.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 3; Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự quận 3 cùng chư tôn đức thành viên Ban Trị sự.

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 phát biểu

Thượng tá Trần Hồng Minh, Trưởng Công an quận 3 phát biểu

Tại buổi tiếp thân mật, Thượng tá Trần Hồng Minh đã vấn an sức khỏe đến các Hòa thượng và lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo quận 3 cũng như gửi lời chúc mừng tới Giáo hội, Tăng Ni và tín đồ Phật tử.

Ông cũng chia sẻ tình hình an ninh xã hội trên địa bàn quận nhà, đồng thời cảm ơn sự đóng góp tích cực của Ban Trị sự và Tăng Ni, Phật tử Phật giáo quận 3 trong thời gian thành phố nói chung, quận 3 nói riêng gặp nhiều khó khăn do đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát. Ban Trị sự đã vận động Tăng Ni, Phật tử chăm lo cho người dân vượt qua khó khăn.

Chư tôn đức và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3

Chư tôn đức và phái đoàn chụp ảnh lưu niệm trước Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 3

Tại buổi gặp, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 3 đã thay mặt Thường trực Ban Trị sự và chư tôn đức Tăng Ni các tự viện trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Ban Chỉ huy Công an quận 3 đã đến thăm, chúc mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN. Trong quá trình phát triển của GHPGVN, Phật giáo quận 3 là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng của Phật giáo Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Chuyện nhà sư xứ Nghệ trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng

Có một nhà sư xứ Nghệ với tinh thần “hoa sen trong biển lửa” từng cầm cờ đỏ búa liềm đi biểu tình, lấy chùa làm cơ sở kháng chiến, trồng rau dền đỏ để nhuộm cờ Đảng… Cuộc đời của vị chân tu ấy luôn thể hiện rõ tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân.
Khát vọng hòa bình - Ảnh minh họa

Khát vọng về hòa bình và độc lập dân tộc

GNO -  “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”...

Thông tin hàng ngày