Cựu Bộ trưởng Y tế Thái Lan - từ kẻ tham ô đến nhà sư chân chính

Nhà sư, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Rakkiat Sukthana
Nhà sư, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Rakkiat Sukthana
(Bangkok, Thái Lan):  Nhà sư, cựu Bộ trưởng Y tế Thái Lan Rakkiat Sukthana thề sẽ không quay trở lại chính trường và kêu gọi các đối thủ chính trị hãy làm việc cùng nhau vì lợi ích của sự hòa giải dân tộc.

Từ khi được phóng thích khỏi nhà tù Klong Prem ngày 29-10-2009, cựu Bộ trưởng Y tế bị mất chức và kẻ phạm tội nghiêm trọng đã cắt tóc xuất gia. Hiện ông đang diễn thuyết trong chương trình ghi băng của Đài Truyền hình Jor Jai, sẽ được phái trên Kênh 5 vào thứ năm.

 

Tháng 10-2003, Tòa án Tối cao Thái Lan đã tuyên án ông Rakkiat Sukthana, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, 15 năm tù giam vì tội  nhận hối lộ 5 triệu baht của một công ty buôn lậu ma túy.

 

Ngày 19-9-2003, sau khi xét xử, tòa muốn tuyên án, nhưng ông Rakkiat đã cao chạy xa bay. Cảnh sát đã truy nã ông. Sau 13 tháng lẩn trốn, cựu Bộ trưởng Y tế Thái Lan bị bắt ngày 30-10-2004 trong lúc đang tập thể dục tại công viên Nonthaburi.

 

Trong thời gian thi hành án tại tù, ông được giảm án xuống còn 9 năm 2 tháng. Ban Xét đặc xá thuộc Cục Cải tạo Thái Lan đồng ý trả tự do cho ông sau khi ông thụ án được 5 năm trong tù.

 

Sư Rakkiat tự thú nhận ông là kẻ tham ô khi còn là một chính trị gia cao cấp. “Tôi mê chơi trò đỏ đen và thường xuyên đến các sòng bạc tại các nước lân cận. Chỉ trong chốc lát, tôi đã nướng vào trò đỏ đen 30 triệu bath. Trận thắng bài đậm nhất của tôi là 109 triệu bath,” sư Rakkiat kể.

 

Sư Rakkiat cũng kể rằng ông rất đau khổ và cảm thấy chịu nhiều áp lực trong lúc ông chạy trốn cảnh sát. “Tôi phải tự đổi chỗ ở liên tục và đề nghị bạn tôi trợ cấp tài chính. Một ngày tôi chỉ tiêu xài khoảng100 bath.”

 

Nhưng rốt cuộc thì ông cũng bị bắt và bị tống giam. Chỉ khi đã bị ngồi tù, ông mới cảm thấy bớt căng thẳng bởi vì hiện nay ông đang sống cuộc sống công khai. “Tôi cố gắng tự chăm sóc mình để đảm bảo tôi không ngã bệnh và chết rục trong tù. Tôi không muốn ghi tên mình vào lịch sử như là vị bộ trưởng đầu tiên chết rục trong tù.”

 

Sư Rakkiat khuyên mọi người nên cố gắng chuộc lại những lỗi lầm của bản thân mình sau khi phạm tội hơn là tìm cách biện hộ cho những hành vi của mình.

Sư Rakkiat cũng tuyên bố rằng ông sẽ không quay lại chính trường vì con đường cũ chứa đầy khổ đau. Sư nói sư sẽ dành nhiều thời gian hơn nữa nghiên cứu lời Phật dạy để góp một phần vào việc hoằng dương Phật pháp.

 

“Nhờ kinh nghiệm ở tù, ngày nay, tôi được mời dạy cho các vị dân biểu và các tù nhân. Tôi muốn nói với họ rằng ‘lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt’, không ai có thể thoát khỏi nghiệp báo của chính mình. Thậm chí, một thành viên trong nội các chính phủ cũng có thể té ngã xuất phát từ sự biệt đãi,” sư Rakkiat nói.

 

Phát biểu tại cuộc phỏng vấn sau chương trình ghi băng truyền hình, sư Rakkiat nói ông không muốn bàn tới những vụ tham ô móc ngoặc đã phát hiện tại Bộ Y tế kể từ vụ bê bối của ông. Tuy nhiên, sư Rakkiat nói rằng, theo quan điểm của ông thì các chính trị gia làm việc tại Bộ phải hành xử cao hơn sự đòi hỏi của những quy định của pháp luật.

 

Sư Rakkiat cũng kêu gọi các đối thủ chính trị nên chấm dứt việc tranh cãi của họ và hãy làm việc cùng nhau vì lợi ích của sự hòa giải dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bức pháp bị tại trai đường chùa Giác Viên - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Pháp bị được chế tác bằng gỗ độc bản tại chùa Giác Viên

GNO - Chùa Giác Viên (P.Bình Thới, TP.HCM) sau thời gian đại trùng tu trên cơ sở giữ nguyên vẹn nguyên bản, hiện mang một diện mạo mới. Đồng thời những di vật hiện còn mang theo những giá trị đặc sắc. Trong số đó, tấm pháp bị bằng gỗ tại trai đường là một hiện vật đặc biệt, gần như là độc bản của Phật giáo Nam Bộ xưa.
Ảnh minh họa

Lâu đài cát

GNO - Lâu đài cát, một biểu tượng của sự vô thường, có thể tiết lộ cho chúng ta biết về bản chất tâm thức của chính mình.
Giáo sư Huỳnh Như Phương với Thượng tọa Thích Tâm Hải tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ trong một sinh hoạt văn hóa - Ảnh: Quảng Đạo

Lời cảm ơn gửi Báo Giác Ngộ

GNO - 26 năm trước, lần đầu đến viếng chùa Trúc Lâm ở ngoại ô Paris để thắp hương tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Châu, tôi ngạc nhiên thấy trên bàn khách của chùa có bày những số báo Giác Ngộ mới từ trong nước gửi sang. 

Thông tin hàng ngày