Đà Nẵng: Phân ban Gia đình Phật tử tổ chức hiến máu tình nguyện nhân mùa Vu lan

Chương trình hiến máu tình nguyện do Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức sáng nay, 25-8, tại chùa Pháp Lâm
Chương trình hiến máu tình nguyện do Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức sáng nay, 25-8, tại chùa Pháp Lâm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thực hiện chương trình hoạt động năm 2024, thực hành hạnh từ bi của những người con Phật, sáng 25-8, tại chùa Pháp Lâm (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng đã tổ chức đợt hiến máu tình nguyện. Đây là chương trình được triển khai và duy trì hơn 15 năm nay mỗi độ Vu lan về.

Theo đó, có hàng trăm tình nguyện viên là chư Tăng Ni, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Đà Nẵng, đoàn viên Công ty Viags Đà Nẵng tham gia hiến máu đợt này. Kết quả có 280 đơn vị máu được trao tặng cho Bệnh viện Đà Nẵng để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân.

Ngoài các đợt hiến máu tập trung do Ban Hướng dẫn Phật tử Đà Nẵng tổ chức vào Đại lễ Phật đản và Phân ban Gia đình Phật tử Đà Nẵng tổ chức vào Đại lễ Vu lan - Báo hiếu, huynh trưởng và đoàn sinh Gia đình Phật tử Đà Nẵng cùng các tình nguyện viên còn tham gia những đợt hiến máu đột xuất tại bệnh viện do Đội tình nguyện viên máu sống Gia đình Phật tử Đà Nẵng vận động khi bệnh viện thiếu máu hoặc có bệnh nhân cấp cứu cần truyền máu với số lượng được hiến tặng mỗi năm gần 500 đơn vị máu.

Đại đức Thích Pháp Hiếu, trụ trì chùa Tam Bảo tham gia hiến máu

Đại đức Thích Pháp Hiếu, trụ trì chùa Tam Bảo tham gia hiến máu

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

"Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại"

Các bạn tình nguyện viên đăng ký hiến máu nhân đạo

Các bạn tình nguyện viên đăng ký hiến máu nhân đạo

Chương trình thu về 280 đơn vị máu trao tặng cho Bệnh viện Đà Nẵng để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân

Chương trình thu về 280 đơn vị máu trao tặng cho Bệnh viện Đà Nẵng để phục vụ công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày