Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, Báo Giác Ngộ khánh thành cầu Viên Thông tại Kiên Giang

Cây cầu Viên Thông được khánh thành, đưa vào sử dụng tại xã Thạnh Yên - Ảnh: T.Q
Cây cầu Viên Thông được khánh thành, đưa vào sử dụng tại xã Thạnh Yên - Ảnh: T.Q
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-8, Ban Trị sự GHPGVN Q.8, đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, Ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ đã tổ chức khánh thành cầu Viên Thông, tại ấp Cạn Vàm A, xã Thạnh Yên, H.U Minh Thượng (Kiên Giang).
Trao hình ảnh Đức Phật đến nhà tài trợ

Trao hình ảnh Đức Phật đến nhà tài trợ

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8, Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Thường trực Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM, Ủy viên Ban Trị sự quận, cùng đại diện các cơ quan địa phương đã cắt băng khánh thành, bàn giao, đưa bào sử dụng cây cầu Viên Thông.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh phát biểu tại buổi khánh thành cầu Viên Thông nêu ý nghĩa của Lễ Vu lan - Báo hiếu và chúc bà con địa phương sử dụng cây cầu và cùng nhau bảo quản nó.

Cây cầu Viên Thông có chiều chiều dài 26 m, chiều rộng 3,5 m, kinh phí xây dựng 220 triệu đồng, do Đại đức Thích Thông Chấn vận động các mạnh thường quân đóng góp; gia đình Phật tử Đặng Huệ Thanh, Phùng Bỉnh Lương tài trợ 150 triệu đồng.

Đoàn trao 100 phần quà chia sẻ với bà con địa phương - Ảnh: T.Q

Đoàn trao 100 phần quà chia sẻ với bà con địa phương - Ảnh: T.Q

Dịp này, đoàn trao 100 phần quà, tổng trị giá 50 triệu đồng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nhằm chia sẻ nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Giải tỏa oan ức

GNO - Tất cả chúng ta sống trên cuộc đời này, ai cũng có nỗi lo, nỗi khổ, nhất là cảm giác bị oan ức là nỗi khổ lớn. Oan ức là những điều mình không làm mà bị người khác đổ lỗi, nên mình cảm thấy ức lòng, đau khổ. Muốn giải tỏa nỗi oan ức này, chúng ta làm cách nào.

Thông tin hàng ngày