Đại lão Hòa thượng Tịnh Không viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không, vị Đại sư một đời thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh độ vừa viên tịch tại Đài Loan, đại thọ 96 tuổi.
Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không, vị Đại sư một đời thực hành và truyền bá pháp môn Tịnh độ vừa viên tịch tại Đài Loan, đại thọ 96 tuổi.
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo thông tin từ chùa Cực Lạc (Đài Nam, Đài Loan), Đại lão Hòa thượng Tịnh Không, người sáng lập Tịnh tông Học hội thế giới vừa viên tịch khuya 26-7, trụ thế 96 tuổi.

Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Không là vị giáo phẩm uy tín, được thỉnh đảm nhiệm chức vụ cố vấn, đạo sư của nhiều đoàn thể Phật giáo và đoàn thể xã hội, sáng lập nhiều đạo tràng Tịnh tông Học hội, được truyền bá ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngài cũng là người sáng lập Hội Hoa tạng Pháp thí, Thư viện Thị thính Phật giáo Hoa Tạng, Hội gây Quỹ Phật đà Giáo dục, Tịnh tông Học hội Hoa tạng… tổ chức hàng trăm đạo tràng chuyên tu và truyền bá pháp môn tịnh độ.

Đại lão Hòa thượng là người tiên phong trong việc sử dụng những tiện ích của công nghệ 4.0 để truyền bá pháp môn Tịnh độ.

Đại lão Hòa thượng Tịnh Không thế danh Từ Nghiệp Hồng. Ngài sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 1959, ngài được thế độ xuất gia ở chùa Lâm Tế vùng Viên Sơn, thành phố Đài Bắc (Đài Loan) được ban pháp danh là Tịnh Giác, pháp hiệu là Tịnh Không.

Sau khi thọ giới Cụ túc, ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các vùng lãnh thổ, nhiều nước trên thế giới. Mỗi ngày, ngài đều dành 4 giờ đồng hồ trong phòng ghi hình giảng kinh; vui với kinh pháp, chưa hề mỏi mệt suốt gần 50 năm qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày